Cộng đoàn Richmond mừng Hồng Ân Năm Thánh

“Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống Miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương” (Tv 62,4) Chung nhịp đập với toàn thể chị em trong Hội Dòng...


“Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống

Miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương” (Tv 62,4)

Chung nhịp đập với toàn thể chị em trong Hội Dòng về ân huệ mừng 100 năm thành lập mà Thiên Chúa và Mẹ Maria Vô Nhiễm đã tuôn đổ muôn ngàn ân phúc cho đoàn Con Mẹ Vô Nhiễm khắp nơi. Chiều ngày 31/12/2019, chị em cộng đoàn Richmond đã tổ chức Thánh lễ tạ ơn mừng Bách Chu Niên của Hội Dòng và cùng với Giáo phận Richmond mừng 200 năm thành lập Giáo phận tại nguyện đường của Hội Dòng Benedictine. Thánh lễ có sự hiện diện của Đức Giám Mục Giáo phận và Quý Cha ân nhân-thân nhân của cộng đoàn.

Hiệp thông với chúng em ở nơi phương xa, chị M. Anna Trần Thị Kim Xuân, chị Maria Phạm Thị Kim Nga và chị M. Cécilia Hoàng Thị Cung đã không ngại đường sá xa xôi, đến chung chia niềm vui của chị em nơi đất khách quê người. Ngoài ra, còn có các chị cộng đoàn Maryland, các em du học sinh luôn đồng hành với chúng em trong tình thương mến.

Độ này ở Richmond là tiết trời mùa đông lạnh cóng và có tuyết rơi, nhưng Chúa quan phòng cho khí hậu ấm áp và tạnh ráo, nên quý ân nhân, thân nhân, bạn hữu đến hiệp thông khá đông. Đây là ân huệ mà Chúa đã thương ban cho chị em. Một năm chuẩn bị bên trong cũng như bên ngoài cùng với chị em trong Hội Dòng và đặc biệt trong ngày khai mạc Năm Thánh 8/9/2019 cho đến nay, chúng em cảm thấy thật hạnh phúc vì được làm con Mẹ Vô Nhiễm, được sống trong Hội Dòng và đặc biệt trong thời khắc Hồng Ân 100 năm của Hội Dòng. 

Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Anh, có các Soeurs Dòng Saint Joseph, Dòng Comboni, Dòng Mến Thánh Giá và anh chị em thuộc Vùng Đông Nam Á trong Giáo phận tham dự. Các bài đọc, lời nguyện, hát lễ được đọc cả tiếng Anh và tiếng Việt thật sốt sắng. Bài giảng và lời chúc mừng của Đức Giám Mục Giáo phận toát lên sự yêu thương, gần gũi và chị em thấy xúc động trước những nghĩa cử ưu ái mà ngài dành cho chị em. 

Sau thánh lễ, chị Kim Xuân đã đại diện Hội Dòng cảm ơn và chúc mừng lễ Đức Cha và Giáo phận 200 năm bằng tiếng Anh, Đức Cha gật gật đầu có vẻ tâm đắc. Với lời cảm ơn bằng Tiếng Việt dành cho cộng đoàn Phụng vụ, chị em bày tỏ lòng tri ân quý ân nhân, thân nhân, các ban ngành đoàn thể, các em thiếu nhi Thánh Thể….. đã luôn thương yêu, đồng hành với cộng đoàn, đặc biệt cảm ơn quý anh chị em trong Hội người Việt không Công giáo.

Sau đó, Đức Cha và mọi người cùng lưu lại tấm hình kỷ niệm. Niềm vui như vỡ òa vì chúng em đang ngụp lặn trong ân sủng tình Chúa tình người. 

Ca khúc “Xin chúc tụng” của Hội Dòng được chị em cất lên mở đầu cho buổi tiệc mừng để như một lời ca khen Mẹ Vô Nhiễm luôn phủ bóng trên con cái Mẹ. “Cho dù đời con sống đến ngàn vạn năm, để ca lời ca tri ân cũng chẳng bao giờ xứng cân”. Xin cho chúng con khi đã cảm nhận tình Chúa, tình người thì chúng con sẽ trở nên chứng nhân trong Ơn Gọi Yêu Mến của người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.

“Hãy nhờ Thần khí mà tiến bước”. Xin Chúa và Mẹ hiền Vô Nhiễm trả công bội hậu cho Quý Đức Cha-Quý Linh mục tu sĩ nam nữ, Quý ân nhân, thân nhân…quý chị em đã và đang phục vụ cộng đoàn cùng  những ai ngày đêm hằng âm thầm, hy sinh cầu nguyện và nâng đỡ chúng con.

Cộng đoàn Giuse Richmond, FMI  

Xem thêm hình ảnh tại đây!