Thánh lễ Tạ Ơn 50 năm thành lập cộng đoàn Thanh Bình

Trong tâm tình Hội Dòng tạ ơn mừng Bách Chu Niên khai sinh và 50 năm hiện diện tại vùng đất Tây Nguyên, cộng đoàn Thanh Bình cũng vui mừng tạ...


Trong tâm tình Hội Dòng tạ ơn mừng Bách Chu Niên khai sinh và 50 năm hiện diện tại vùng đất Tây Nguyên, cộng đoàn Thanh Bình cũng vui mừng tạ ơn Chúa về chuỗi dài hồng ân 50 hiện diện và phục vụ tại giáo xứ Thanh Bình. Chị em đã chuẩn bị mọi sự thật chu đáo từ bên trong lẫn bên ngoài cho biến cố quan trọng này. Không khí ngày lễ trở nên trang trọng hơn khi nhiều chị em trong Hội Dòng từ Huế, Sài Gòn, Pleiku và hai chị trong Ban Điều Hành: chị M.Têrêxa Đoàn Thị Mỹ Châu và chị Maria Đặng Thị Thu Hà đã đến hiện diện, chia vui với cộng đoàn. Đặc biệt hơn khi có chị Maria Aurélie Đoàn Thị Hồng, chị là người duy nhất trong bốn chị tiên khởi còn sống như là chứng nhân cách hùng hồn về lịch sử thánh của cộng đoàn này.

Vào lúc 19h30 ngày 31.12.2019, chị em cùng các em Nội trú có giờ tĩnh nguyện thật trầm lắng để cầu nguyện, tạ ơn và tạ lỗi về chuỗi dài 50 năm qua. Trong giờ tĩnh nguyện, chị em chia sẻ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa quan phòng gìn giữ cộng đoàn qua những bước thăng trầm, đổi thay của thời cuộc nhưng vẫn được bảo tồn và phát triển như hiện nay.

Ngay từ sáng sớm ngày 1.1.2020, một bầu khí nhộn nhịp và vui tươi khi cộng đoàn tiếp đón thêm các chị em trong vùng Tây Nguyên, các cấp chính quyền, các khách mời, đông đảo giáo dân cả Kinh và Jrai đến cầu nguyện và chúc mừng.

Thánh lễ Tạ Ơn đã được cử hành vào lúc 10h00 trong ngày cuối tuần Bát nhật Giáng Sinh và cũng là ngày đầu Năm Mới, toàn thể Giáo Hội mừng kính Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Như lời dẫn lễ: “Thiên Chúa nhân từ đã chọn Mẹ Maria để Con Một của Ngài nhập thể, đi vào trong trần gian. Với ân thánh này, Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm cảm nghe mình cũng được Thiên Chúa chọn gọi để đi vào vùng đất Thanh Bình này như men như muối để ướp nên đời bao người qua dòng thời gian”. Và, đó quả là ý định nhiệm mầu mà Thiên Chúa đã muốn cho Hội Dòng khi bà Bề trên Maria Claudia Công Tằng Tôn Nữ Thị Luyến nhận lời mời của Đức Cha Paul Léon Seitz Kim và với sự đồng ý của Đức Tổng Giám mục Huế - Philipphê Nguyễn Kim Điền để đi đến vùng đất mới. Với niềm hăng say loan báo Tin Mừng, bốn chị đầu tiên đã mạnh dạn đặt những bước chân lên mảnh đất thân thương này và cũng từ những nắm men thật nhỏ đó mà cộng đoàn được thành lập và phát triển đến hôm nay.

Mở đầu thánh lễ, cha chánh xứ đã thay mặt cho giáo xứ có những lời chúc mừng, cảm ơn Hội Dòng với 50 năm hiện diện và phục vụ. Trong thánh lễ, ngài cũng đặc biệt cầu nguyện cho 10 chị đã qua đời từng phục vụ tại nơi đây. Trong bài giảng, ngài cũng nhấn mạnh nhiều đến vai trò làm mẹ của chị em trong suốt 50 năm qua, nhất là 34 năm không có Linh mục mà ngài ví von với “thân cò mẹ lặn lội...” thật là dễ thương.

Thay mặt cho chị em trong cộng đoàn và Hội Dòng, chị phụ trách Maria Lê Thị Ánh Tuyết đã có những lời cảm ơn mọi thành phần đã đến tham dự và cầu nguyện cho cộng đoàn; đồng thời tri ân tất cả những ai đã góp phần khai phá, xây dựng và vun đắp cho cộng đoàn trong nửa thế kỷ qua.

Sau thánh lễ, mọi người cùng dự bữa tiệc thân mật, đây cũng là cơ hội để mọi người hàn huyên, ôn nhớ bao kỷ niệm buồn vui sướng khổ giữa các chị em đã từng chung chia cuộc sống với dân làng nay có dịp trở về. Bữa tiệc thật đầm ấm, vui nhộn với những tiết mục văn nghệ góp vui các em Nội trú, Giáo lý viên cũng như nhiều giọng ca “cây nhà lá vườn”.

“Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Thánh lễ tạ ơn hôm nay như là một khởi đầu cho một hành trình 100 năm mới của Hội Dòng. Nguyện khắc ghi những ơn lành của Thiên Chúa đã ban cho chị em đã từng sống, phục vụ nơi đây và ước mong chị em sẽ tiếp bước thật hăng say, mạnh mẽ trong sự thúc bách của tình yêu Chúa nơi vùng đất Tây Nguyên này.

Cộng đoàn Thanh Bình, FMI