Ngày hồng ân

Hòa chung tâm tình với Giáo Hội mừng lễ Mẹ Thiên Chúa và trong ngày đầu năm mới dương lịch 2020, cộng đoàn Thủy Yên mừng Năm Thánh 100 năm...


Hòa chung tâm tình với Giáo Hội mừng lễ Mẹ Thiên Chúa và trong ngày đầu năm mới dương lịch 2020, cộng đoàn Thủy Yên mừng Năm Thánh 100 năm khai sinh Hội Dòng và 82 năm thành lập cộng đoàn.

Chương trình được bắt đầu bằng đêm diễn nguyện tối ngày 31/12/2019 với chủ đề “Hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước” (Gl 5,25). Hòa chung nhịp đập trái tim với những người con Đức Mẹ Vô Nhiễm nhìn về quá khứ với niềm tri ân, sống hiện tại cách say mê và hướng tới tương lai với niềm hy vọng, gẫm suy về 100 năm hiện hữu và 82 năm hiện diện trong vùng đất Lộc Thủy - Phú Lộc - Thừa Thiên Huế.

Đêm diễn nguyện diễn ra trong bầu khí linh thiêng sốt sắng giúp mọi người ôn nhớ lại lịch sử của Hội Dòng và lịch sử của cộng đoàn Thủy Yên, nói sao hết những khó khăn của những ngày đầu thành lập nhưng nhờ sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa để rồi cộng đoàn vẫn còn tồn tại và đứng vững cho đến hôm nay và tiếp tục dấn thân, ra đi theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô “Chính Thánh Thần thúc đẩy chúng ta đi tới các vùng ngoại biên cuộc đời để loan báo cuộc sống của Chúa Kitô Phục Sinh .”

Tạ ơn Chúa 100 năm đã qua, 100 năm là mốc thời gian để nhìn lại những ân thiêng mà Thiên Chúa nhân lành và Mẹ hiền Vô Nhiễm đã tuôn đổ cho Hội Dòng. 100 năm là thước đo sự trung tín của con cái Chúa và niềm tín thác của đoàn con trong tay Mẹ và 82 năm đong đầy tình mến của sự dấn thân phục vụ sứ mạng trong lòng mẹ giáo phận và giáo xứ Thủy Yên.

Một trăm năm sống hồng ân hiện hữu

Một trăm năm lãnh nhận và hiến trao,

Một trăm năm sống thăng trầm, yếu đuối

Một trăm năm làm con Mẹ Trinh Thai.

Tâm tình tạ ơn được nối dài trong thánh lễ sáng ngày 1/1/ 2020 do cha chánh xứ Thủy Yên chủ tế cùng 2 cha đồng tế. Ngoài ra còn có sự hiện diện của chị Phó Bề trên, quý chị phụ trách cộng đoàn chị em các cộng đoàn, quý tu sĩ nam nữ, các em thiếu nhi, anh chị em Hiệp hội và bà con giáo dân nơi đây. Tất cả cùng chung một tâm tình tạ ơn vì biết bao ơn lành Chúa thương đổ xuống trên Hội Dòng, nơi chị em Con Đức Mẹ Vô Nhiễm hiện diện và phục vụ.

Thay mặt cho chị em trong cộng đoàn và Hội Dòng, chị Phụ trách Maria Goretty Hoàng Thị Kim Tươi đã có lời cảm ơn cha chánh xứ và mọi thành phần đã đến tham dự thánh lễ thật sốt sắng. Sau đó, mọi người quây quần trong bữa tiệc thân mật cùng nhau ôn lại bao kỉ niệm vui buồn sướng khổ của những tháng ngày đã qua.

Quá khứ đã qua đi, đủ mọi cung bậc thăng trầm nhưng tất cả kết thành bản nhạc dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và trở thành chất liệu sống cho những con người đã, đang và sẽ tiếp tục dấn thân cho nước Chúa được lan rộng. Xin ân huệ tình trời chúc lành cho mỗi chị em trong Hội Dòng, các thân nhân, ân nhân và tất cả mọi người được bình an trong năm mới 2020. 

Cộng đoàn Thủy Yên, FMI