Cộng đoàn Tân Đức mừng Năm Thánh Hội Dòng

“Mừng năm thánh về! Hội Dòng con bao hân hoan Chúa ơi, mừng năm thánh về Hội Dòng con dâng cao niềm vui mới. Thời gian ân phúc đã tới chứa...


“Mừng năm thánh về! Hội Dòng con bao hân hoan Chúa ơi, mừng năm thánh về Hội Dòng con dâng cao niềm vui mới. Thời gian ân phúc đã tới chứa chan ơn trời, hợp lời ngợi ca tri ân chúc khen danh Ngài”.

Vâng, đúng là thời gian ân phúc chứa chan đang tuôn tràn trên Hội Dòng, từng cộng đoàn, từng chị em và từng giáo xứ nơi chị em hiện diện. Sau ngày lịch sử trọng đại khai mạc năm thánh tại Nhà Mẹ, lần lượt các vùng, các cộng đoàn trong và ngoài nước đều đã và sẽ khai mạc năm thánh.

Vào chiều ngày 01.01.2020 vừa qua, cộng đoàn Tân Đức cũng đã có một thánh lễ Tạ Ơn thật long trọng tại Giáo xứ Vườn Xoài do Cha chánh xứ Giuse Trần Thanh Công chủ tế cùng với 4 cha đồng tế. Hiện diện trong thánh lễ có chị Đặc Trách vùng Sài Gòn, chị em trong các cộng đoàn, các anh chị em Hiệp Hội, thân nhân, ân nhân cùng các ban ngành và giáo dân trong giáo xứ.

Trong ngày đầu năm mới, hợp với lời Magnificat của Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Cha chủ tế đã mời gọi cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn vì  tình thương quá lớn lao Hội Dòng đã lãnh nhận trong suốt 100 năm qua. Chỉ với 6 hạt giống đầu tiên bé nhỏ, trải qua nhiều biến cố thăng trầm của thời cuộc... Vậy mà Hội Dòng vẫn còn tồn tại và phát triển vững mạnh giữa lòng Giáo Hội và xã hội đến hôm nay. Hơn ai hết, những người con của Mẹ Vô Nhiễm đã cảm nghiệm sâu xa tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Ngài vẫn luôn hiện diện và hoạt động trong lịch sử của Hội Dòng. Xin tạ ơn Chúa với Hội Dòng.

Sau thánh lễ, chị Phụ trách M. Têrêxa Thùy Dương đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Cha chánh xứ, cùng cám ơn các thành phần tham dự đã hiệp thông cầu nguyện cho Hội Dòng, cách riêng cộng đoàn Tân Đức 39 năm qua được hiện diện, tham gia cộng tác vào các hoạt động của Giáo xứ.

Cùng chia vui với cộng đoàn sau thánh lễ trong bữa tiệc thân mật, đại diện ban thường vụ trong giáo xứ, đại diện chính quyền quận 3 đã có những lời chúc mừng với những lẵng hoa tươi thắm.

Xin tri ân Thiên Chúa qua tay Mẹ hiền Vô Nhiễm đã ban cho Hội Dòng muôn vàn ân phúc. Xin cho chúng con mỗi ngày được sống và thể hiện ơn gọi Yêu Mến một cách năng động và triển nở hơn.

Cộng đoàn Tân Đức, FMI