Chiều Thu
Mây chiều giăng phủ tím sông Hương Một chiếc thuyền nan ngược giang trường Sáu trái tim hồng chung chí hướng Đáp lời, khởi sắc một dặm...
Mây chiều giăng phủ tím sông Hương
Một chiếc thuyền nan ngược giang trường
Sáu trái tim hồng chung chí hướng
Đáp lời, khởi sắc một dặm trường.
Buổi chiều Thu ấy quá thân thương
Rời khỏi giòng Hương, bước lên đường
Cùng chung nhịp bước theo lý tưởng
Gian nan nguy khó vẫn coi thường.
Chiều ấy lòng ai đã can trường
Để ngày mai sáng đẹp tình thương
Khai sinh mầm sống, khai chí hướng
Tình yêu Thiên Chúa quá khôn lường.
Trời chiều Thu ấy mãi vấn vương
Đi vào sử sách, cõi vô thường
Trăm năm khởi sắc về muôn hướng
Ghi dấu tình yêu Chúa thiên đường.
Cát Trắng, FMI