Cảm tạ hồng ân trăm năm

Như sóng biển tràn trào bao nhiêu lớp, Hồn thơ dâng choáng ngợp bởi muôn ơn, Phím tơ rung buông thần khúc dập dồn, Hồn tôi lặng … lắng...


Như sóng biển tràn trào bao nhiêu lớp,

Hồn thơ dâng choáng ngợp bởi muôn ơn,

Phím tơ rung buông thần khúc dập dồn,

Hồn tôi lặng … lắng nghe! … lời khôn tả! …

 

Trăm năm qua, ôi Thánh Ân nhiệm lạ,

Khai sinh Dòng bằng ơn huệ bao la,

Chúa thương yêu trong rộng lớn tình Cha,

Lòng con mở mà tri ân Vua cả . . .

 

Hát vang lên, dâng muôn lời cảm tạ,

Trăm vạn lòng cùng tán tạ không khen,

Chúa chăm chiu đoái đến phận thấp hèn,

Con cùng Mẹ ngợi khen tình vạn thuở.

 

Magnificat,

Cùng ca lên cho trần hoàn vỡ lở

Ca tụng Ngài che chở suốt trăm năm,

Đã bao phen con non yếu lỡ lầm,

Con khôn lớn nhờ quyền năng vĩ đại! . . .

 

Magnificat

Mẹ đã ca bằng lời ca còn mãi.

Con hòa lòng trong đại hải tri ân,

Để ca vang tình Chúa lớn vô ngần,

Magnificat

Xin triều thần hợp tiếng! . . .

 Phong Lan, FMI