Một Trăm Năm

Một Trăm Năm trong tình yêu của Chúa Bao ân tình chan chứa những buồn vui Nỗi truân chuyên xen lẫn những ngọt bùi Luôn phó thác, tìm an vui...


Một Trăm Năm trong tình yêu của Chúa

Bao ân tình chan chứa những buồn vui

Nỗi truân chuyên xen lẫn những ngọt bùi

Luôn phó thác, tìm an vui trong Chúa.

 

Một Trăm Năm gieo mầm thành cây lúa

Hạt phơi mình tàn úa với thời gian

Hạt kết tinh thành bông lúa trĩu vàng

Nhưng đồng lúa vẫn dâng tràn sức sống.

 

Một Trăm Năm biết bao phen dao động

Tuổi trăng tròn rung động trái tim yêu

Vội mất đi Người Cha mến thương nhiều

Mất luôn cả Người dắt dìu chỉ bảo.

 

Giữa dòng đời không ít lần chao đảo

Khi cửa nhà như manh áo che thân

Cũng rơi luôn vào tay kẻ thế thần

Phơi nắng gió giữa bụi trần mê hoặc.

 

Nhưng từ đây đời rẽ sang bước ngoặt

Bung mình ra, thoăn thoắt bước vào đời

Gieo hành trình đi khắp chốn mọi nơi

Nên nhân chứng sáng ngời tình yêu mến!

 

Một Trăm Năm vang ngân lời cảm mến

Mối tình trời mang đến suối bình an

Một Trăm Năm hồng ân Chúa dâng tràn

Ôi Năm Thánh! Chứa chan niềm hạnh phúc!

Cát Trắng, FMI