Thơ: Linh đạo, Đặc sủng, Sứ mạng Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Xuân – Huế

  Tình yêu Chúa chuyển giao nguồn thương mến 2Cr 5,14 Thúc bách tim hồng nghĩ đến tha nhân Ts A 11 Bừng lửa yêu, yêu tha...


  Tình yêu Chúa chuyển giao nguồn thương mến
2Cr 5,14 Thúc bách tim hồng nghĩ đến tha nhân
Ts A 11 Bừng lửa yêu, yêu tha thiết vô ngần
Ts A 12 Bao lớp trẻ cần niềm tin, tri thức
   
Lược Sử Chương I/ II.1 Một chiều thu giữa dòng đời nô nức
  Sáu tâm hồn chân chất đáp lời yêu
  Ngược dòng Hương khi mây phủ bóng chiều
  Khai mở lối, lối tình yêu tha thiết.
LS 3: Linh Đạo  
  Kín múc từ nguồn tình yêu bất diệt
  Tự hiến mình nên hiến lễ hy sinh
  Đỉnh Can-vê theo bước trọn hành trình
  Có Mẹ hiền bên mình cùng tiến bước.
   
  Theo Giê-su giữa dòng đời xuôi ngược
  Vác thập hình, tim nguyện ước trung kiên
  Yêu Giê-su, yêu tha thiết Mẹ hiền
  Tình con thảo nối liền tình mẫu tử.
LS 2: Đặc Sủng                                                                                                      
  Sống yêu thương không còn chi do dự
  Chẳng còn gì ngoài hai chữ Mến Yêu
  Yêu Giê-su, yêu mến Mẹ thật nhiều
  Yêu tất cả bằng tình yêu chan chứa.
LS 92: Sứ Mạng  
  Nhờ tình yêu Đức Ki-tô tiếp lửa
  Bước vào đời thắp lửa mến, yêu thương
  Qua trung gian hai Vị đã mở đường
                                         Chuyên giáo dục và yêu thương bác ái
   
  Bằng tình thương, sự dịu hiền nhân ái
  Với tâm tình chuyển tải mối tình Cha
  Trong tư cách người con thật Đức Bà
  Hằng yêu chuộng thiết tha đời Khiết Tịnh.
   
Ep 1,5.11 Tạ ơn Cha! Từ ngàn xưa tiền định
  Lập Hội Dòng bằng chính suối ân thiêng
  Con Mẹ hiền Vô Nhiễm vết tội truyền
  Cùng với Mẹ đi rao truyền muôn ngả.
   
Ga 2,1-12 Sáu phận người như sáu chum nước lã
  Kiếp mỏng dòn muôn ngã chẳng biết đâu
  Ngài biến thành rượu ngon, mới, thắm màu
  Cùng năm tháng đến mai sau tồn tại.
   
  Tạ ơn Cha! bây giờ và mãi mãi
  Trăm Năm dài, bao hoa trái sum suê
  Tri ân Cha! Luôn bao bọc vỗ về
  Tình con thảo trọn một bề phó thác.

Cát Trắng, FMI