Hồng ân Năm Thánh

Thơ tôi dâng thần nhạc, Cảm nghiệm lòng Trời bát ngát cao . . . Suối ân phúc tuôn đổ quá dạt dào, Nhìn trời, tôi ngắm lung linh sao ngàn. ....


Thơ tôi dâng thần nhạc,

Cảm nghiệm lòng Trời bát ngát cao . . .

Suối ân phúc tuôn đổ quá dạt dào,

Nhìn trời, tôi ngắm lung linh sao ngàn. . .

Bầu trời sáng đẹp không trung,

Hội Dòng đẹp bởi ngàn trùng ân ban. . .

 

NĂM THÁNH mở, cho ngập tràn ân huệ,

Con cái quay về quê tổ để tri ân,

Kể cho nhau ân huệ đẹp tuyệt trần,

Và sám hối bao nhiêu lần dại dột . . .

 

NĂM THÁNH mở, canh tân lòng chưa tốt,

Cùng nài van ân huệ gột hoen nhơ

Xóa tan đi bao nhiêu bóng u mờ,

Và cải biến cho trời mờ lại sáng . . .

 

NĂM THÁNH mở, cho trời hồng quang đãng,

Cho lòng người được sáng bởi hồng ân,

Sống vui tươi, chân thật, sống hiền lành,

Lòng khiêm tốn làm vinh danh Thiên Chúa. . .

 

Mừng NĂM THÁNH niềm vui dâng tràn ứa,

Mẹ Nhân Lành hiện diện giữa con yêu,

Mẹ giang tay ấp ủ mỗi sáng chiều,

Nương cánh Mẹ bao điều con thỏ thẻ . . . 

Phong Lan, FMI