Một phút nhìn lại

Mới thắm thoắt thời gian trôi lặng lẽ Gần nửa chặng đường Năm Thánh đã trôi qua Con giật mình thời gian trôi nhanh thế? Phút cúi đầu...


Mới thắm thoắt thời gian trôi lặng lẽ

Gần nửa chặng đường Năm Thánh đã trôi qua

Con giật mình thời gian trôi nhanh thế?

Phút cúi đầu sám hối và tri ân.

 

Lời tạ ơn con nói hoài không hết

Bởi ân tình Chúa ban quá đầy dư

Năm Thánh về Hội Dòng thêm đổi mới

Sống canh tân tình Chúa với tình người.

 

Dẫu biết rằng thân con đầy tội lỗi

Mãi u hoài trong ích kỷ nhỏ nhen

Nhưng Chúa ơi! Ngài giàu lòng thương xót

Chạnh lòng thương nâng đỡ kẻ yếu hèn.

 

Là Học Viện sức sống đầy tuổi trẻ

Con hăng say quảng đại và dấn thân

Cho sứ mạng yêu thương cùng chia sẻ

Mãi can trường cho ơn gọi mến yêu.

 

Con hy vọng một ngày mai tươi sáng

Hội Dòng con vững chãi với tương lai

Cùng mở ra một kỷ nguyên vô tận

Cho hành trình dâng hiến và yêu thương.

Maria Nga (Kinh viện), FMI