Chiến sĩ thiêng liêng

Con người được Thiên Chúa dựng nên do tình yêu và để sống cho tình yêu. Vì vậy, ai ai cũng đặt ra cho bản thân một lý tưởng sống để có...


Con người được Thiên Chúa dựng nên do tình yêu và để sống cho tình yêu. Vì vậy, ai ai cũng đặt ra cho bản thân một lý tưởng sống để có được tình yêu. Nhà bác học Archimeds đã đưa ra một định luật có giá trị cho ngành vật lý học: “Hãy cho tôi một đòn bẫy đủ dài và một điểm tựa đủ mạnh, tôi sẽ nhấc bỗng trái đất lên”. Những ý tưởng nảy sinh từ định luật đã giúp tôi tìm ra được lý tưởng cho đời mình.

- Lý tưởng đời tu của tôi là gì? Được nên thánh.

- Điểm tựa của tôi là ai? Là Đức Kitô.

- Đòn bẫy tôi sử dụng là gì? Là kiên trì cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện luôn.

Tôi đang ở trong Năm Thánh Bách Chu Niên của Hội Dòng, lời mời gọi nên thánh cứ thôi thúc tâm hồn tôi. Mỗi ngày, tôi chú tâm vào việc tập luyện, phân định điều tốt-xấu ngõ hầu nên giống Đấng Thánh đã tạo tác nên tôi. Tôi càng ý thức để nên thánh thì càng thấy sự dữ len lỏi trong mọi khía cạnh của đời sống. Ma quỷ không miễn trừ những người sống đời thánh hiến, trái lại nó ở ngay bên những ai muốn sống thánh thiện. Thánh Gioan Maria Vianney chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu của ngài “Ma quỷ chỉ cám dỗ những linh hồn ước ao từ bỏ tội lỗi và những linh hồn sống trong ân sủng Chúa, còn những linh hồn đã thuộc về nó, nó đâu cần mất công”. Thiên Chúa không gọi cho Ngài những người đã được trang bị nhưng Người sẽ trang bị cho những ai Người gọi. Tôi xác tín vào tình thương của Thiên Chúa, Ngài sẽ bao bọc những ai Người đã chọn.

Ngày nay, xã hội phát triển nhanh chóng nhờ những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, tôi cũng bị cuốn hút vào trong đó. Để được nên thánh, tôi phải “vật lộn” với những mời mọc của thế gian để đạt được những “giá trị” cao hơn thuộc về Đức Kitô, như ông Giacop đã vật lộn với Thiên Chúa để đạt được lời chúc phúc của Người (St 32,23-33). Tôi chiến đấu với những cám dỗ để không rơi vào những lời mời mọc của thế gian như  bà Evà đã nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của con rắn “chẳng chết chóc gì đâu” (St 3,4), bà đã ăn trái cấm và đã kéo theo ông Ađam cùng chết. Nếu tôi không chọn Đức Kitô làm điểm tựa và lấy đời sống cầu nguyện làm trọng tâm của đời sống thì cũng sẽ dễ dàng bị những lời an ủi của thế gian quyến rủ. Chính vì thế, tôi quyết tâm sống thân tình hơn với Ngài trong đời sống cầu nguyện để múc lấy nguồn sức mạnh trong Thiên Chúa và trong uy lực toàn năng của Người.

Thế nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, lắng lòng trước Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi thấy bản thân vẫn còn đó những giới hạn như thánh Phaolô xưa, “có những điều tôi muốn thì tôi lại không làm nhưng những điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm”. Tôi thấy buồn vì cứ thấy mình thất bại. Tôi tìm đọc sách hạnh các thánh hầu mong tìm thấy con đường nên thánh từ gương các ngài. Tôi bắt gặp được một tư tưởng của thánh Toma More: “Hãy để tâm trí con đầy ắp những tư tưởng tốt lành, bằng không, kẻ thù sẽ gieo rắc những điều xấu xa vào đó. Chúng không thể trống rỗng”. Tư tưởng ấy soi sáng cho tôi biết định hướng lại đời mình là sống trọn vẹn phút giây ở hiện tại cho thật tốt.

Trên hành trình để nên thánh, tôi nhận ra nếu muốn thành công như một chiến sĩ thiêng liêng, trước tiên phải trang bị cho đời tôi “có Chúa” và huấn luyện mình cách đúng đắn trong kỷ luật của Hội Dòng, vì “Lề luật là thầy dạy cho biết phải làm việc gì cho sáng danh Chúa và phải tránh sự gì cho khỏi mất lòng Người” (LTK XIII, D1). Trong cuộc chiến thiêng liêng, tôi không đi trước Chúa nhưng để Ngài cùng song hành bên tôi. Tôi không thể nên thánh nếu tôi không có điểm tựa là Đức Ki tô và sử dụng đòn bẫy là cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện luôn. Bên cạnh đó, tôi cũng cần đến tình yêu thương của chị em góp phần giúp tôi tiến bước mạnh mẽ trên đường nên thánh.

Maria Goretti Cương (Kinh viện), FMI