Chuỗi Năm Thánh

“Từng lời Kinh Mân Côi, trên đôi môi nhỏ bé, con thơ nói yêu Mẹ…”. Lời bài hát đưa tôi vào tâm tình của những người con thơ bé dành cho...


“Từng lời Kinh Mân Côi, trên đôi môi nhỏ bé, con thơ nói yêu Mẹ…”. Lời bài hát đưa tôi vào tâm tình của những người con thơ bé dành cho Mẹ. Hội Dòng của tôi chính thức bước vào Năm Thánh Mừng Bách Chu Niên Thành lập Dòng. Năm Thánh - Năm Hồng Ân mà Thiên Chúa thương ban cho toàn thể Hội Dòng.

Sáng hôm ấy, một ngày lịch sử, ngày 07/09/2019, ngày mừng Sinh Nhật lần thứ 100 của Hội Dòng. Sau giờ kinh sáng, toàn thể chị em nhận “CHUỖI NĂM THÁNH”. Tự nhiên trong tôi tràn ngập niềm vui pha lẫn bao xúc động mến yêu đối với Đức Trinh Nữ Maria - Mẹ của Hội Dòng, của mỗi chị em và là người Mẹ rất thương yêu tôi.

Đúng thế, Hội Dòng khai sinh trong ngày Giáo Hội mừng kính Sinh Nhật Mẹ (08/09/1920), Hội Dòng mang tên: “Con Đức Mẹ Vô Nhiễm”, Hội Dòng lớn lên dưới tà áo trinh trong mĩ miều và bao dung của Mẹ. Hòa mình với chị em trong nguyện đường thân yêu của Hội Dòng, tôi đón nhận “CHUỖI NĂM THÁNH”- sợi dây vô hình nối kết tình Mẹ- Con, Chị- Em. Hơn thế, CHUỖI NĂM THÁNH cho tôi cảm giác thế giới xích lại gần nhau, một bầu khí thánh thiêng lan tỏa khắp Hội Dòng.

“CHUỖI NĂM THÁNH”, tôi ngắm nhìn khuôn mặt tươi vui rạng rỡ từ các em Thanh Tuyển cho đến quý chị Cao Niên. Năm thánh này, mọi người cùng nhau lẫn Chuỗi Năm Thánh. Ngắm nhìn đôi tay mân mê tràng chuỗi, sao thấy thật dễ thương và thánh thiện biết bao.

“CHUỖI NĂM THÁNH”, tràng chuỗi nối kết tình thân. Thời gian Năm Thánh mở ra, thời gian ân phúc Chúa ban. Ân huệ lớn lao ấy gọi mời tôi, gọi mời toàn thể chị em trong Hội Dòng mở lòng mình để đón nhận ân sủng. Người cũng muốn chúng ta hãy dang tay ra cho THẦN KHÍ HƯỚNG DẪN.

Và cuối cùng, với “CHUỖI NĂM THÁNH”, tôi dâng lên Đức Trinh Nữ Maria, người Mẹ của tôi lời kinh mà Mẹ yêu thích “Kính Mừng Maria….” mỗi ngày, mỗi giây phút trong đời tôi. Để yêu mến Mẹ, và cùng với Mẹ, tôi yêu mến và phụng sự Thiên Chúa như Mẹ dạy cho tôi.

Từ thâm tâm, tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương, dẫn dắt Hội Dòng trong suốt 100 qua. Nguyện xin tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa mãi ấp ủ và chở che chúng con suốt cuộc đời. Ước gì mọi ngày sống, chúng con luôn biết tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa luôn luôn.

M. Catarina Nhạn (Kinh viện), FMI