Cửa hồng ân

Cửa Năm Thánh mở ra là cơ hội cho biết bao tâm hồn đón nhận ân sủng. Cám ơn Mẹ Dòng vẫn đang cưu mang đứa con bé bỏng Pờ Y vừa được 12...


Cửa Năm Thánh mở ra là cơ hội cho biết bao tâm hồn đón nhận ân sủng. Cám ơn Mẹ Dòng vẫn đang cưu mang đứa con bé bỏng Pờ Y vừa được 12 tuổi trọn. Tuổi Mẹ và con cách nhau khá xa. Thế nhưng, đó lại là con số tuyệt đẹp gợi nhớ trong chúng con hình ảnh năm nào Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh. Hôm nay (1/10), chị em trong cộng đoàn trầm mình trong bàn tay quan phòng của Chúa. Mỗi chị em luôn khao khát được Ngài yêu thương, che chở và nâng đỡ bằng chính Thần Khí Phục Sinh của Ngài.

“Hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước” (Gl 5,25). Câu châm ngôn này đã dần trở nên quen thuộc hơn với giáo dân Giáo họ Pờ Y, các ca viên Giáo xứ Đăk Mót… khi đến viếng cộng đoàn để lãnh nhận ơn Toàn xá.

Cánh cửa cộng đoàn luôn rộng mở để tiếp đón tất cả những ai ước ao đón nhận hồng ân, không kể lớn nhỏ.

Thoáng nhìn góc lịch sử để sống lại những kỉ niệm thân thương. Nơi đó chất chứa biết bao trăn trở, thao thức của các chị đi trước cho sứ mạng truyền giáo của Hội Dòng.  

Tiếp nối ngọn lửa ấy, chị em hăng say dấn thân cho sứ mạng. Chị em mang Lời đến cho mọi người trước hết bằng niềm vui phục vụ. Ngọn lửa ấy sẽ cháy sáng mãi, lan toả đến các thôn làng, những người nghèo, các em giáo lý sinh…

Tạ ơn Chúa và Mẹ hiền Vô Nhiễm đã cho chị em được hiện diện trên vùng đất truyền giáo thánh thiêng này. Lời mời gọi lên đường của Chúa vẫn luôn vang vọng trong tâm hồn mỗi chị em. Điều đó càng thôi thúc chị em hăng hái đi ra, mạnh dạn hơn để gõ cửa những tâm hồn đang còn khô khan, nguội lạnh.

Mỗi ngày, chị em muốn sống thánh hơn hôm qua. Như lời mời gọi của Mẹ Dòng, cúi xin Chúa giúp cho từng chị em đừng bao giờ ngại ngùng mở cửa tâm hồn cho ân sủng tràn vào. Nhờ đó, chị em sẵn sàng mở cửa đón tiếp tất cả những ai ao ước đến với cộng đoàn để đón nhận ân sủng thánh.

CĐ. Pờ Y, FMI