Tâm tình tri ân Hội Dòng

Khi được sinh ra, Thiên Chúa đã đặt nơi con người một trái tim. Trái tim là nơi thể hiện tình cảm, là nơi thổn thức tình yêu,...


Khi được sinh ra, Thiên Chúa đã đặt nơi con người một trái tim. Trái tim là nơi thể hiện tình cảm, là nơi thổn thức tình yêu, là nơi cảm nhận điều cho đi và nhận lại. Đặc biệt, trái tim là nơi cảm nhận lòng biết ơn qua hai tiếng tri ân. Tôi tri ân Thiên Chúa đã yêu thương tạo dựng nên tôi, cho tôi được làm người, được làm con Thiên Chúa. Đặc biệt hơn, Ngài đã chọn gọi và thánh hiến tôi trong Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Có thể nói đó là một ơn ban từ ngàn đời Chúa đã dành cho tôi trong Hội Dòng này.

Đối với bản thân tôi luôn trân quý, yêu mến ơn gọi thánh hiến của mình và luôn muốn sống xứng với ơn Chúa đang ban cho tôi. Với tuổi đời 32, tôi được diễm phúc ở trong Hội Dòng 16 năm. Thời gian qua cũng đủ cho tôi hiểu rõ và biết lịch sử Hội Dòng đã trải qua bao nỗi gian truân, vất vả như thế nào? Đặc biệt, qua những lời kể của các chị lớn với giọng nghẹn ngào, xúc động khi quý chị nói về những biến cố lớn của Hội Dòng làm cho tôi thêm niềm xác tín có bàn tay dẫn lối của Thiên Chúa trên Hội Dòng tôi. Trong 16 năm, với hơn 6 năm được tuyên khấn và thực thi sứ mạng trong vai trò là người nữ tu của Hội Dòng đã cho tôi cảm thức thuộc về Hội Dòng và mong muốn cùng các chị gánh vác Hội Dòng trên vai.

Chúng ta đang sống trong Năm Thánh Bách Chu Niên. Có thể nói đây là một điểm mốc quan trọng của Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Là một thành viên trong Hội Dòng, tôi cũng có cùng thao thức với các chị em khi nhìn về tương lai và luôn đặt nơi trái tim mình niềm Tri Ân Cảm Mến khi nhìn về quá khứ.

Lời đầu tiên, tôi muốn nói là lời Tri Ân đối với Hai Đức Cha Tổ Phụ đã khai sinh Hội Dòng. Con xin cảm ơn Hai Đức Cha vì các ngài đã cảm nhận sâu xa tình yêu của Thiên Chúa đối với bản thân. Hai Đức Cha đã hy sinh tuổi trẻ thanh xuân, hy sinh xa rời gia đình, hy sinh cuộc sống yên ổn để đến Việt Nam. Đây là một nước nghèo nàn lạc hậu, chiến tranh súng đạn thét gào bên tai và cả những cuộc bách hại đạo tàn khốc ghê rợn. Hai Đức Cha không chỉ phục vụ với tư cách là một mục tử đối với đàn chiên. Nhưng với nhu cầu của xã hội, hai Đức Cha đã thao thức và đã sáng lập nên Hội Dòng chúng con với sứ mạng chính là "dạy dỗ đồng nhi bất kỳ ngoại đạo, nhất là nhi nữ có đạo, dạy lẽ đạo, lẽ đời"   (Luật Tiên Khởi I,3). Con cảm nhận thật không dễ dàng đối với hai ông Tây khi lập nên một Hội Dòng bản xứ. Nhưng với ý muốn của Thiên Chúa và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, ý định của Đức Cha Allys đã thành hiện thực. Bên cạnh đó, với sự chăm sóc, dạy dỗ tận tụy như người mẹ của Đức Cha Chabanon đã giúp cho Hội Dòng đi sát với đường hướng của Giáo Hội trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Nhờ thế, Hội Dòng đã tồn tại, đang phát triển và đã giúp ích nhiều cho con dân đất Việt suốt một thế kỷ qua. Con xin thành kính tri ân tấm lòng quảng đại và đầy Chúa của Hai Đức Cha. Dù hai ngài không còn ở với con cái để thừa hưởng hoa quả tốt lành mà các ngài khó nhọc đã vun trồng. Nhưng con tin trên thiên quốc, hai Đức Cha luôn dõi theo và chuyển cầu cho Hội Dòng cho mỗi người con. Chắc chắn hai Đức Cha thấy hoàn cảnh hiện tại của Hội Dòng với những điểm ưu và không thiếu những điều cần canh tân, hoán cải. Kể cả những nhu cầu cần thiết để phát triển Hội Dòng mỗi ngày một hơn với mục đích làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Xin Hai Đức Cha cầu bầu cho Hội Dòng chúng con bên Tòa Chúa.

Với tư cách là một người em, em xin Tri Ân sáu chị Tiền Bối là những người đầu tiên đã vâng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa, đã hy sinh đời mình để phục vụ cho Nước Trời. Với Tình yêu dành cho Chúa Giêsu, các chị đã ra khỏi sự yên ổn, an toàn của bản thân để lên đường như tổ phụ Abraham, để thành lập một Hội Dòng mới trong thời loạn lạc. Em cám ơn các chị thật nhiều, nếu không có sự quảng đại, mau mắn của các chị có thể Hội Dòng cần một thời gian dài mới được khai sinh. Chính nhờ sự nhạy bén của con tim luôn lắng nghe tiếng mời gọi của Chúa Thánh Thần, nên các chị đã sẵn sàng đáp trả trong niềm tin tưởng phó thác. Em cám ơn các chị Tiền Bối là những hoa quả đầu tiên của cây hoa Phú Xuân đã lắng nghe những lời khuyên răn dạy dỗ của hai Đức Cha, nhờ vậy mới có những trái ngon quả ngọt như ngày hôm nay.

Em hết lòng cám ơn các chị Bề Trên cùng các chị trong ban Cố Vấn là những người em đã, đang được sống và được thi hành sứ mạng dưới sự hướng dẫn của các chị. Để dẫn dắt và giúp Hội Dòng ngày một phát triển hơn trong thời đại hôm nay thật không dễ chút nào. Em cảm ơn các chị đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình, cả nhưng niềm vui riêng tư để gánh vác Hội Dòng trên vai. Có lẽ thời đại của chúng em là những tu sĩ trẻ phần nào bị ảnh hưởng bởi môi trường xã hội nên cũng làm cho các chị phải đau đầu nhiều. Nhưng em tin với trái tim rộng mở, các chị đã dành cho Thiên Chúa và dành cho Hội Dòng, đặc biệt dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần là Đấng “đang ở trong các chị và ở giữa các chị” (x.Ga14,17) sẽ soi sáng và dẫn dắt các chị để các chị dẫn dắt Hội Dòng đi đúng theo đường lối của Thiên Chúa trong thời đại hôm nay.

Con cũng Tri Ân các Ân Nhân, Thân Nhân và các cộng tác viên, qua cách này hay cách khác nhờ sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn nên đã giúp Hội Dòng chúng con. Đặc biệt với ngôi nhà nguyện khang trang cổ kính, bao người trầm trồ, khen ngợi mỗi khi kính viếng đó là nhờ sự quảng đại của ông bà Lê Phát An cùng sự khôn ngoan, lanh lợi của ông chủ thầu Hội Nghi. Xin Chúa ân thưởng cho các ông bà sớm về hưởng nhan thánh Chúa, cùng ban những ơn cần thiết cho những người quảng đại giúp đỡ Hội Dòng chúng con từ khai sinh cho đến hôm nay.

Là tư cách một người em trong Hội Dòng khi nhìn thấy các chị đang phải vất vả lèo lái con thuyền Hội Dòng giữa cơn sóng của thời đại, đặc biệt hơn các chị đang phải lo toan chuẩn bị để mừng Bách Chu Niên của Hội Dòng. Là một em nhỏ, em biết mình không có gì để chung tay với các chị trong việc chuẩn bị bên ngoài, nhưng em có một trái tim biết cảm biết đau, biết thương khi thấy những người chị của mình đang vất vả vì Hội Dòng. Chúa ban cho em trí tuệ, khả năng, cả sức khỏe để em cộng tác cùng quý chị gánh vác Hội Dòng trên vai để gia sản thiêng liêng của Hai Đức Cha và Các Chị Tiền Bối để lại không bị mai một.

Giờ đây, em thật sự trở thành một thành viên chính thức của Hội Dòng, em muốn sống đúng với căn tính của người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm qua Đặc Sủng, Sứ Mạng và Linh Đạo của Hội Dòng. Em muốn sống thánh thiện trong chính đời sống của mình, trở thành một người em dễ thương, dễ bảo đối với các chị lớn. Em ước ao trở thành một người chị biết tha thứ, cảm thông cho các em nhỏ. Đặc biệt, em mong mình trở thành một tu sĩ sống vui tươi, gần gũi đối với mọi người trong chính bậc sống của mình. Em nghĩ đó là những gì các các chị mong muốn nơi em và mong muốn nơi những tu sĩ trẻ của Hội Dòng. Đó cũng là cách chúng em đóng góp sức lực để cùng xây dựng Hội Dòng với các chị.

Một trăm năm các chị đi qua rồi cũng đến một trăm năm của thế hệ trẻ chúng em. Em ước mong mình biết tiếp bước theo dấu chân của các chị để luôn biết mềm dẻo nhất là biết buông mình để Chúa Thánh Thần hướng dẫn nhằm sống đúng kế hoạch mà Thiên Chúa muốn nơi cuộc đời em trong Hội Dòng này.

Nt.Maria Diệu Huyền, FMI