Năm Thánh, âm vang của Thần Khí

Khi ngày khai mạc năm thánh của Hội Dòng diễn ra, làm tôi nhớ lại ngày khai mạc Công đồng Vaticano II năm 1962. Sự gợi nhớ này vang lên trong...


Khi ngày khai mạc năm thánh của Hội Dòng diễn ra, làm tôi nhớ lại ngày khai mạc Công đồng Vaticano II năm 1962. Sự gợi nhớ này vang lên trong tôi câu hỏi: “Nếu việc khai mở Công Đồng là để mở toang cánh cửa, để Giáo hội ra đi, ra đi tới mọi miền, mọi nơi trên thế giới. Biến cố này đã gây một âm vang lớn, đánh dấu một bước tiến mới của Giáo hội trong ân sủng Chúa Thánh Thần qua Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII. Giờ đây, việc khai mở Năm Thánh của Hội dòng liệu sẽ tạo được một âm vang nào của sự đổi mới?”

Tôi đã cầu nguyện thật nhiều để hỏi Chúa? Với thao thức này, tôi cầm bút tỏ bày, hầu được thêm nhiều người cùng tôi suy nghĩ và mỗi người sẽ là một âm vang theo định hướng nên thánh của mình. Chúng ta không tạo ra những âm vang lạ để nổi bật chính mình nhưng là âm vang trong sự tác động và sự thúc đẩy của Thần Khí Chúa. Ngài ở ngay trong lâu đài nội tâm mỗi người, hãy dành cho Ngài một khoảng lặng rồi thầm thĩ với Ngài. Tôi ước ao đừng một ai đón chào Năm Thánh đến như một sự hiển nhiên của thời gian, là chỉ dừng lại ở con số 100, nhưng hãy khám phá ra ý muốn của Thiên Chúa trên mỗi người trong thời gian thánh này.

 “Hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước” (Gl 5,25). Ngay nơi câu chủ đề này đã làm bạn và tôi cùng suy nghĩ để tạo cho mình một định hướng bằng việc đặt ra câu hỏi: “Thần Khí giúp tôi tiến bước ở đây là tiến bước về điều gì?” phải chăng là Thần Khí của tình yêu, của tha thứ, của bao dung. Thần Khí của ra khỏi chính mình, của sự kiên nhẫn, của sự trầm lắng, của sự bỏ mình. Thần Khí của sự hiệp nhất, của sống vui, của lạc quan. Thần Khí của lửa nhiệt thành, của tình yêu tha nhân, của tình yêu Thập giá…

Trên đây là một vài thao thức được diễn tả trong đoạn văn ngắn, và tôi ước ao ai đó dừng lại để suy nghĩ một chút trong sự linh hứng của Thần Khí Chúa. Ước mong Năm Thánh sẽ mang lại nhiều giá trị thiêng liêng cho Hội Dòng, là tích lũy một kho tàng lớn lao trên trời.

Trích lời kinh của Thánh Pio X, lời kinh thánh nhân đã đọc mỗi ngày sau khi dâng thánh lễ: “Ôi trái tim Chúa Giêsu, hiền lành và khiêm nhường, hãy làm cho trái tim con nên giống trái tim Chúa. Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi cái tôi ích kỷ. Xin giải cứu con khỏi ước muốn được quý mến. Xin giải cứu con khỏi mong ước được người ta lưu luyến. Xin giải cứu con khỏi mong ước được mưu cầu lợi lộc trần gian. Xin giải cứu con khỏi mong ước được vinh danh. Xin giải cứu con khỏi mong ước được ca ngợi. Xin giải cứu con khỏi mong ước được coi trọng hơn. Lạy Chúa, xin giải cứu con khỏi mong ước được tham khảo ý kiến.

Lạy Chúa, xin giải cứu con khỏi mong ước được tán thưởng. Xin giải cứu con khỏi mong ước được người khác hiểu cho. Xin giải cứu con khỏi mong ước được người khác viếng thăm. Xin giải cứu con khỏi tình trạng sợ bị hạ nhục. Xin giải cứu con khỏi tình trạng sợ bị khinh khi. Lạy Chúa, xin giải cứu con khỏi tình trạng sợ bị xem thường.

Lạy Chúa, xin giải cứu con khỏi tình trạng sợ bị vu khống. Xin giải cứu con khỏi tình trạng sợ bị quên lãng. Lạy Chúa, xin giải cứu con khỏi tình trạng sợ bị phỉ báng. Xin giải cứu con khỏi tình trạng sợ bị nghi ngờ. Xin giải cứu con khỏi tình trạng sợ bị lăng nhục. Xin giải cứu con khỏi tình trạng sợ bị bỏ rơi. Xin giải cứu con khỏi tình trạng sợ bị khước từ.

Chớ gì tha nhân được nhiều yêu mến hơn con, lạy Chúa xin ban cho con có lòng ước mong như thế. Chớ gì tha nhân được quý chuộng hơn con, xin ban cho con có lòng ước mong như thế. Chớ gì tha nhân lớn lên, còn con thì nhỏ lại, xin ban cho con có lòng ước mong như thế.

Chớ gì tha nhân được ca tụng, còn con thì bị lãng quên, xin ban cho con có lòng ước mong như thế. Chớ gì tha nhân được trọng dụng, còn con thì bị gạt qua một bên, xin ban cho con có lòng ước mong như thế. Chớ gì tha nhân được ưu thích hơn mọi sự, xin ban cho con có lòng ước mong như thế.

Chớ gì tha nhân thánh thiện hơn con, miễn là con cũng thánh thiện theo khả năng của con, xin ban cho con có lòng ước mong như thế. Từ một con người vô danh và nghèo nàn, lạy Chúa con sẽ vui mừng. Từ một người khiếm khuyết sự hoàn hảo bẩm sinh của thể xác và tâm trí, lạy Chúa con sẽ vui mừng.

Chớ gì người ta không thèm nghĩ đến con, lạy Chúa con sẽ vui mừng. Chớ gì người ta giao cho con làm những công việc hèn hạ nhất, lạy Chúa con sẽ vui mừng.Chớ gì người ta không đoái đến ngay cả việc sử dụng con, lạy Chúa con sẽ vui mừng. Chớ gì người ta không bao giờ hỏi ý kiến con, lạy Chúa con sẽ vui mừng.

Chớ gì người ta đặt con vào chỗ rốt hết, lạy Chúa con sẽ vui mừng. Chớ gì người ta không bao giờ khen thưởng con, lạy Chúa con sẽ vui mừng. Chớ gì người ta khiển trách con ăn không ngồi rồi và làm những điều bất trắc, lạy Chúa con sẽ vui mừng.

Phúc cho những ai bị bách hại vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ.”

Maria Bích Ngà (Kinh viện), FMI