Nhớ về cội nguồn

Ai sinh ra mà không có cội nguồn: chính cội nguồn, gốc rễ hôm qua ấy mà có được những hoa trái thành quả như hôm nay. Sống tâm tình tri ân...


Ai sinh ra mà không có cội nguồn: chính cội nguồn, gốc rễ hôm qua ấy mà có được những hoa trái thành quả như hôm nay. Sống tâm tình tri ân nhớ đến cội nguồn thúc bách mỗi người con Đức Mẹ Vô Nhiễm sống Năm Thánh một cách thật ý nghĩa và tròn đầy. Trước khi tôi hiện hữu thì Hội Dòng đã hiện diện. Chính những năm tháng đầu đời đầy gian khổ, vô cùng bấp bênh và liều lĩnh đó mà Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm được mọi người biết đến như ngày hôm nay. Thời gian thấm thoát đi qua, dấu ấn 100 năm cho tôi cơ hội nhìn lại. Nhìn lại tình trời và tình người đã dẫn dắt, nuôi dưỡng Hội Dòng lớn mạnh và phát triển không ngừng.

Lịch sử của Hội Dòng trong những ngày đầu thành lập tôi được học và được nghe các chị kể lại, một viễn cảnh lịch sử đầy tràn niềm vui, hứa hẹn một tương lai rộng mở nhưng ẩn khuất bên trong là những khó khăn với bao nỗi niềm lo toan. Khó khăn của các chị thời xưa thế hệ chúng tôi ngày nay không thể cảm hết được. Nghe thì tê tái xót xa trong lòng, nhưng tự sâu thẳm của con tim, tôi vẫn chưa thổn thức, chưa cảm hết được. Lịch sử Dòng tôi, nhưng sao nó vẫn ở ngoài tôi, nó cũng như câu chuyện cuộc đời của một ai đó tôi cảm thương, tôi xúc động khi nghe kể và chỉ dừng lại ở đó. Cho đến khi tôi lớn hơn khi bắt đầu nếm trải đủ mùi vị trong đời sống dâng hiến trong Hội Dòng. Tôi mới thấm thía thế nào là nỗi đau, thế nào là sự mất mát, thế nào là sự chia cắt và thế nào là bổn phận trách nhiệm.

Những thao thức trăn trở của các chị trong Ban Điều Hành, của các chị lớn làm sao tôi có thể cảm hết được? Chúa cũng cho tôi thấy một số hiện trạng, nhưng nó vẫn chỉ là bề nổi để tôi có thể sẻ chia và cảm thông. Còn ẩn sâu bên trong là vô vàn vấn đề khiến các chị phải trăn trở. Là người con Đức Mẹ Vô Nhiễm tôi không còn ở bên ngoài của lịch sử nhưng tôi đang là người viết tiếp trang sử của Hội Dòng và tôi là lịch sử của Hội Dòng. Tôi không còn đứng bên lề để nhìn vào, nhưng mời gọi tôi nhập cuộc, hòa mình vào trong bổn phận trong trách nhiệm với Mẹ Dòng. Mẹ Dòng đã một đời tần tảo hy sinh gánh vác hội Dòng, lo cho từng đứa con. Đã đến lúc chúng tôi phải xê vai lại mà gánh lấy Hội Dòng.

Lúc này đây lời mời gọi sống nên thánh lại vang lên mạnh mẽ trong tôi. Đây là thời điểm thích hợp để tôi phải ra khỏi con người cũ, ra khỏi an toàn giả tạo để sống năng động và đáp trả lại lời mời gọi của Mẹ Dòng. Đã đến lúc Mẹ được nghỉ ngơi để chứng kiến con cái Mẹ trưởng thành và sống tốt như thế nào! Nhưng làm sao Mẹ có thể yên tâm ngồi nhìn khi vẫn còn đó những đứa con chưa ngoan, chưa hiếu thảo, chưa sống tình gia đình? Lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong sứ điệp mùa chay năm 2020: “Hãy quay trở về và làm hòa với Thiên Chúa” thật thích hợp cho chúng ta lúc này trở về với Thiên Chúa, trở về với Mẹ Dòng và trở về với chính mình. Trở về để thấy yếu đuối và giới hạn của bản thân, thấy mình cần Chúa, cần được Ngài hoán cải canh tân để sống tâm tình của người con đối với Thiên Chúa và với Mẹ Dòng. Năm Thánh cũng là cơ hội giúp chị em sửa soạn, sắp xếp lại đời mình. Sống đạo đức, thêm lòng yêu mến, bớt đi sự nóng nảy và sự quy hướng về mình để đi vào sự hiệp nhất nên một với Mẹ Dòng. Chính lời mời gọi đó thúc bách chị em sống dấn thân và sống nên thánh: sống dấn thân cho sứ mạng, sống nên thánh trong đời sống thường ngày với những công việc, với những bổn phận được trao phó.

Tạ ơn Chúa đã khai lối mở đường hướng dẫn đoàn con đi trong Thần Khí và thánh ý Ngài. Hội Dòng đáp trả lại lời mời gọi của Giáo Hội và xã hội, cần những con người nhiệt thành “vẽ vời cho con trẻ biết đàng lên trời”. Tri ân hai Đấng Sáng Lập và 6 chị mến Thánh Giá Dương Sơn là những chị tiên khởi đã sẵn sàng ra đi lên đường, hình thành nên Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm hôm nay. Tri ân các chị Tiền Bối đã dày công ươm mầm và nỗ lực xây dựng Hội Dòng thánh thiện để chúng ta có được một kho tàng thiêng liêng thật quý giá và ý nghĩa. Chính gương sáng và đời sống thánh thiện của các chị là bài học không lời nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ trên thế hệ đoàn em. Tri ân các chị trong trách vụ hiện tại, đang ngày đêm nỗ lực cố gắng vun đắp Hội Dòng ngày một phát triển để danh Chúa được tỏa lan. Tri ân từng chị từng em đã vui tươi bước theo lời mời gọi của Chúa dấn thân phục trong Hội Dòng.

Cám ơn dấu ấn 100 năm thật tràn đầy và thật ý nghĩa để chị em giúp nhau sống và sống tốt. 100 năm đang qua và mở ra trước mắt ta 100 năm khác. Nó không cho phép ta dừng lại ở những gì đã có. Không cho phép chúng ta chỉ bằng lòng với những gì được các chị đã để lại, nhưng mỗi chị em được mời gọi tiếp tục góp phần bé nhỏ của mình để xây dựng Hội Dòng. Xây dựng cách tích cực trong hiệp nhất và yêu thương để gia đình Hội Dòng ngày một phát triển và trở nên chứng tá sống động trong thời điểm hiện tại.

Maria Kim Thảo (Kinh viện), FMI