Sự thánh thiện

Năm Thánh của Hội Dòng đã cho tôi cảm nếm biết bao ân huệ của Thiên Chúa khi Ngài dẫn dắt tôi bước đi trong Thần Khí. Như những làn sóng...


Năm Thánh của Hội Dòng đã cho tôi cảm nếm biết bao ân huệ của Thiên Chúa khi Ngài dẫn dắt tôi bước đi trong Thần Khí. Như những làn sóng giữa đại dương, cuộc đời tôi cũng có những lúc êm đềm, có lúc dâng cao, có lúc lăn tăn gợn sóng, cũng có lúc hòa tan giữa biển cả mênh mông. Nhưng dù thế nào đi nữa, như những làn sóng không tách rời khỏi biển cả, cuộc đời tôi vẫn không bao giờ tách rời khỏi tình yêu của Đức Kitô. Ngài đã yêu thương chọn gọi và dẫn dắt tôi bước đi trong Hội Dòng để biến tôi nên khí cụ cho Ngài trong thế giới hôm nay. Ngài kiên trì huấn luyện tôi ngay từ những bước đi đầu tiên, và qua những biến cố trong Hội Dòng, Ngài thanh luyện tôi, biến đổi tôi để tôi nên xứng đáng là khí cụ tông đồ cho Ngài.

Cùng hòa nhịp với Hội Dòng trong Năm Thánh Bách Chu Niên, tôi được mời gọi sống thánh thiện hơn qua đời sống cộng đoàn huynh đệ. Nhờ đó, tôi có được cơ hội ý thức mỗi ngày sống là những ngày thánh mà Chúa ban cho tôi, cũng như có cơ hội khám phá và đụng chạm đến sự thánh thiện mà Thiên Chúa đặt để nơi những thực tại hiện hữu xung quanh. Sự thánh thiện ấy được hiểu như thế nào? Có thể nói, người đời thường mong chờ kết quả từ những gì họ cố gắng nỗ lực, từ bước chuẩn bị cho đến hoàn thành. Nhưng là những con người lữ hành trên hành trình đức tin, chúng ta không thể trở nên thánh thiện bởi tự sức chúng ta, như lời Thánh Phao lô nói “Tôi trồng, Apolo tưới nhưng chính Thiên Chúa mới cho mọc lên” (1Cr 3,6). Thật vậy, sự thánh thiện hoàn toàn đến từ Thiên Chúa, Ngài mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài. Năm Thánh đã thúc đẩy mỗi chị em trong Hội Dòng không ngừng cộng tác với Chúa để đáp lại lời mời gọi “Hãy nên thánh thiện vì ta là đấng Thánh” (Lv 4,4). Bất cứ lúc nào, chúng ta có thể tìm thấy sự thánh thiện trong cuộc sống mỗi khi chúng ta nhận ra chính mình hay khi chúng ta nhìn tha nhân, nhìn những biến cố xảy đến bằng con mắt đức tin.

Bản thân tôi khi trầm mình trong ơn thánh của Chúa tôi nhận thấy những giới hạn của con người mình, điều đó được thể hiện nơi cuộc sống của tôi trong môi trường cộng đoàn huynh đệ. Có những lúc tôi chẳng thể nhìn thấy sự thánh thiện của chị em tôi bởi vì đôi mắt của tôi bị che lấp bởi bức màn mờ ảo của cái tôi cá nhân. Và cũng có những lúc tôi dường như cảm thấy thất vọng vì tôi áp đặt một khuôn mẫu của tôi vào chị em mà không có kết quả. Đối với Thiên Chúa, Ngài nhìn mọi sự không theo kiểu thế gian, không theo như ý nghĩ của tôi, mỗi ngày sống khi tiếp xúc với Lời của Chúa, Ngài giải thoát tôi khỏi những đám mây đen tối, mở ra cho tôi một khung trời sáng hơn. Đặc biệt, những ngày tháng cuối cùng của Năm Thánh, Thiên Chúa quan phòng đã cho tôi cơ hội có được những ngày linh thao. Sống kề cận với Chúa, trái tim tôi như được mở ra để hiểu sự thánh thiện ngay ở những thực tại mà tôi được tiếp xúc hằng ngày. Như máng cỏ hôi tanh đã trở thành cực thánh bởi sự hiện diện của Chúa Giêsu Hài Đồng, sự thánh thiện và phàm tục dường như không thể tách biệt nhau. Cũng vậy, sự hiện diện của Thiên Chúa trong mỗi người làm cho chúng ta trở nên thánh thiện. Vậy mà đã bao lần tôi không khám phá ra sự thánh thiện nơi chị em đang sống xung quanh tôi. Tôi nhìn chị em tôi với ánh mắt xét đoán về điều này điều kia. Đã bao lần tôi hành động thiếu bác ái với chị em, dường như tôi cố tình che lấp hình ảnh của Chúa trong mỗi người. Nhìn lại cuộc sống, tôi chỉ biết xin lỗi Chúa thật nhiều. Quả thật, mỗi con người được Chúa dựng nên thật thánh thiện và tốt đẹp biết bao. Ngài trao cho mỗi người mỗi nén bạc khác nhau, chúng ta làm lời cho Chúa bằng cách sử dụng tốt những nén bạc đó. Sự nỗ lực đáp lại lời mời gọi nên thánh của Chúa cũng chính là nén bạc cao quý mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta.

Cám ơn Chúa đã cho con được đụng chạm đến sự thánh thiện của Thiên Chúa cách đặc biệt trong Năm Thánh của Hội Dòng. Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria Vô Nhiễm tiếp tục hướng dẫn Hội Dòng, để chúng con luôn trở nên thánh thiện trước mặt Chúa.

M. Têrêxa Nguyễn Thị Thủy (Kinh viện), FMI