Vị Linh Hướng thần diệu

“Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng...


“Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.” (Ga 7,38)

Bước vào năm Sa Mạc Hồng Ân, một luồng gió mới và sống động đã thổi vào cuộc đời tôi, luồng gió của Chúa Thánh Thần. Đây thực sự là một khoảng thời gian rất đặc biệt, như một lưu dấu kỷ niệm không thể xóa nhòa, như một khoảnh khắc thần diệu của những cuộc gặp gỡ và đồng hành thiêng liêng, mà Vị Linh Hướng, Người Thầy vĩ đại của tôi chính là Chúa Thánh Thần.

Có những lúc trong thinh lặng, hồi tưởng lại một chặng đường dài đã qua, tôi lấy làm tiếc cho bản thân mình vì đã chưa lắng đủ trong tâm hồn để nhận ra bên cạnh mình vẫn luôn luôn có một Người Thầy. Ngài là một Vị Linh Hướng vĩ đại khôn ngoan và đầy kinh nghiệm. Giờ này đây, trong sự cô tịch và tách biệt của Sa Mạc Hồng Ân, tôi đã phần nào cảm nhận được sự tươi mới và phong nhiêu của những làn gió thần diệu của Ngài. Những làn gió đủ sức biến cải toàn bộ nội tâm và con người mình, tôi hạnh phúc thốt lên lời cảm tạ: “Cảm ơn Người, Chúa Thánh Thần, Vị Linh Hướng thần diệu của cuộc đời con!”. Chúa Giêsu đã nói trong Đền Thờ Giê-ru-sa-lem khi xưa: Từ lòng Người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Quả vậy, những dòng nước hằng sống đó chính là Thần Khí, là Chúa Thánh Thần. Mầu Nhiệm Tình Yêu tuyệt vời của Ba Ngôi Thiên Chúa vượt quá trí hiểu của con người. Chúa Thánh Thần chính là nước hằng sống tuôn trào từ chính cung lòng Chúa Cha, nơi Chúa Giêsu Kitô. Đấng thấu suốt mọi tâm can, Đấng am tường mọi ngõ ngách thâm sâu nhất của con người, là Thần Khí của Đức Kitô Phục Sinh, là nguồn mạch khôn ngoan và thánh thiện.

Đặc biệt trong cùng một nhịp với toàn thể Hội Dòng trong Năm Thánh Hồng Ân mừng Bách Chu Niên, tôi cảm nhận rằng Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn và thôi thúc từng chị từng em tiến bước trong Thần Khí. Ngài giúp Hội Dòng vượt qua những thăng trầm của thời cuộc ở quá khứ, trong hiện tại và cả tương lai.

Riêng đối với bản thân tôi là một Tập Sinh, khi nhìn lại gần mười tháng dong duổi trong Hành Trình Sa Mạc đầy cát, nắng và gió này, tôi chợt nhận ra rằng: “Ôi lạy Chúa Thánh Thần, thật kỳ diệu thay mọi công cuộc Chúa đã làm. Cảm ơn Người, Vị Linh Hướng thần diệu của con. Cảm tạ và chúc tụng Người vì mọi chuyển động tinh tế và mau lẹ Ngài đã để xảy ra trong nôị tâm và cả cuộc sống của con. Vì mọi luồng gió của Ngài có lúc êm dịu nhẹ nhàng, tươi mát bình an, nhưng nhiều khi cũng thật mãnh liệt, khủng khiếp và đau đớn để con được lớn lên, được thay đổi, được chết đi cho con người cũ. Ngày hôm nay, con được phục sinh với một con người mới, con người của Đức Kitô Phục Sinh. Với một con tim biết yêu thương nhiều hơn, can đảm hơn, mạnh mẽ hơn, và một tâm trí biết phân định, con vững vàng hơn giữa những xáo trộn và nhiễu nhương của một thế giới đầy biến động này. Và nhất là, lạy Chúa Thánh Thần là Vị Linh Hướng tuyệt vời của con. Con cảm tạ Ngài đã lôi kéo con đến gần Chúa Giêsu hơn, bằng những tác động tinh tế và khôn ngoan, Ngài đã cho con được kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu hơn qua từng ngày sống.”

Trong giây phút hiện tại, hướng nhìn về tương lai, vẫn còn đó những trăn trở, những lo lắng hoang mang, trong tôi vẫn mang trong mình những khát khao được nên thánh, được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô Phục Sinh. Tôi tin chắc rằng Người Thầy và là Vị Linh Hướng thần diệu của tôi sẽ dẫn dắt tôi đi trong ánh sáng và sự khôn ngoan nhiệm mầu của Ngài. Ngài sẽ làm cho tôi mỗi ngày nên tươi mới, mạnh mẽ và can trường hơn, để tiến bước và theo sát Đức Kitô là lẽ sống của tôi.

Lạy Chúa Thánh Thần là linh hồn của linh hồn con, con xin phó thác mọi sự trong tay Ngài, Vị Linh Hướng của con.

Matta Kim Quyên (Tập sinh), FMI