Thơ Tin Mừng: Chúa nhật II Phục sinh - Kính Lòng Thương Xót Chúa - Năm B

Ga 20,19-31 Chiều ngày thứ nhất trong tuần Cửa nhà đóng kín, tâm thần khiếp kinh,


CN II PHỤC SINH

Ga 20,19-31

Chiều ngày thứ nhất trong tuần

Cửa nhà đóng kín, tâm thần khiếp kinh,

Giêsu hiện đến thân tình:

Anh em đón lấy an bình Thầy trao

Các ông vui sướng xiết bao.

Thổi hơi ân phúc, Ngài trao Thánh Thần

Ban quyền tha tội muôn dân

Và quyền cầm giữ tội trần không tha.

Tô-ma không ở trong nhà

Nên khi nghe kể Tô-ma bảo rằng:

Dấu đinh không thấy rõ ràng

Nếu tôi không thọc tay ngang cạnh sườn

Làm sao tin được tỏ tường.

Tám ngày sau, Chúa thân thương đến, chào

Bình an ban xuống dạt dào

Tô-ma Người bảo: “xỏ vào vết thương

Lấy tay mà thọc cạnh sườn

Lòng đừng cứng nữa, một đường vững tin.”

Tô-ma mở rộng tầm nhìn

“Lạy Ngài là Chúa, con tin vững vàng.”

Bấy giờ Chúa phán bảo rằng:

Anh tin vì thấy rõ ràng mà thôi

Phúc ai một dạ tin rồi

Dù chưa hề thấy Con Người phục sinh.

Lời Ngài khơi dậy tâm tình

Vững tin, đón nhận an bình Ngài trao

Lòng tràn vui sướng dạt dào

Trở nên nhân chứng giảng rao Tin Mừng

Ngài mời tự vấn lương tâm

Niềm tin tôi sống mấy phần của tôi

Hay do từ thuở ấu thời

Mẹ cha đã định cho đời của tôi?

Giờ đây tôi xác tín rồi

Tôi tin và sống theo lời Ngài ban

Trung thành tin tưởng vững vàng

Tự do lựa chọn bình an tâm hồn.

                             Cát Trắng, FMI.