Lời nguyện tín hữu: Lễ Thánh Giuse - Bạn Trăm năm của Đức Maria
“Mặc dầu không có gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin, bởi vậy, ông được kể là người công chính”.
“Mặc dầu không có gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin, bởi vậy, ông được kể là người công chính”.
“Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác vinh hiển Người.”
“Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến hòn đá này hóa bánh đi.”
“Hãy lấy bánh không men, là lòng tinh tuyền và chân thật, mà ăn mừng đại lễ”.
“Hãy kiên tâm bền chí và ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa”.
“Chúa Giêsu là cánh cửa ơn cứu độ, là niềm hy vọng của chúng ta”.
“Phúc thay kẻ đặt niềm tin cậy vào Đức Chúa”.
“Hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới”
“Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa”.