Đàng Thánh Giá: Thứ Sáu Tuần Thánh 2026
Chủ đề: THÁNH GIÁ ĐỨC KITÔ – NGUỒN SỐNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ THỪA SAI
Chủ đề: THÁNH GIÁ ĐỨC KITÔ – NGUỒN SỐNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ THỪA SAI
Nguyện xin Bình An và Ánh Sáng của Ngôi Lời Nhập Thể tuôn đổ trên mỗi người...
Sống mùa vọng trong hy vọng, yêu mến và sẵn sàng đón Chúa đến.
Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ
Học viện Huế - Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm biên soạn
Bài cầu nguyện buổi ban mai dành cho Quý Chị tham dự khóa bồi dưỡng tại Buôn Mê Thuột - Thầy Phaolô Lê Đình Hiền soạn.
Mùa Vọng đã trở về. Mùa tĩnh thức và hy vọng, mùa trông đợi. Chúng ta trông đợi gì? Hy vọng gì? Một biến cố cực kỳ quan trọng, một biến cố thay đổi tất cả, cả cuộc đời chúng ta và cả thế giới?
“Trong một Thần Khí, anh em được thanh tẩy để làm nên một thân thể duy nhất” (1Cr 12,13).
Một năm phụng vụ sắp qua đi và năm phụng vụ mới đang đến gần, chúng ta được mời gọi trở về nơi cõi thẳm sâu của tâm hồn mình để hướng lòng lên cùng Thiên Chúa là Chủ Tể Thời Gian để dâng lên Ngài niềm tri ân cảm mến.