Tình yêu sưởi ấm hy vọng

Cứ mỗi chiều Chúa nhật một số chị em Học viện đến trung tâm mái ấm Huỳnh Tiểu Hương để dạy giáo lý, sinh hoạt và dẫn các em đi tham...


Cứ mỗi chiều Chúa nhật một số chị em Học viện đến trung tâm mái ấm Huỳnh Tiểu Hương để dạy giáo lý, sinh hoạt và dẫn các em đi tham dự Thánh Lễ. Thế nhưng, hôm nay, sáng Chúa nhật ngày 29 tháng 11 năm 2015, bầu không khí hôm nay lại có điều khác hơn những Chúa nhật trước. Khác là cũng đúng thôi, vì hôm nay đã bước sang Chúa nhật I Mùa Vọng đồng thời cùng với gia đình Học viện và các em Thanh Tuyển, còn có sự hiên diện của chị Đại Diện Bề Trên vùng, chị Phụ trách cộng đoàn Bêtania, các chị giáo, và quý chị trong cộng đoàn. Bầu không khí đã có mấy ngày hôm nay khi chị em cùng lên thực đơn, lên chương trình cho một ngày thật vui và ý nghĩa cho các em.

Thật hay, chị em không ai bảo ai, mỗi người một việc chỉ trong một giờ phòng ăn của các em trở nên thơm, sạch sẽ hơn. Sau khi tổng vệ sinh chị em nhanh nhẹn bắt tay vào việc  chuẩn bị cho các em một bữa ăn thật ngon bỗ dưỡng với món bún bò truyền truyền thống của gia đình học viện, cá viên chiên, xúc xích và bánh flan.

9h15-10h15 chị em tổ chức cho các em một buổi sinh hoạt rất vui cùng với những câu đố vui giáo lý thật sinh động. Nhìn những gương mặt hớn hở, háo hức giơ tay phát biểu để được nhận quà lẫn những ánh mắt đượm buồn xa xăm làm cho những người tham dự không khỏi bụi ngùi xúc động. Sau đó các em cùng sinh hoạt giao lưu múa hát với các anh chị sinh viên đến từ trường năng khiếu, các em mạnh dạng tự tin nhảy múa cùng anh chị  rất hồn nhiên. Bỗng một hồi chuông vang lên đúng 11h, hơn 200 em nô nức chạy ùa vào phòng ăn. Các chị đã hiện diện đông đủ để chào đón các em vào bàn ăn, giúp cho các em nhỏ ăn. Sau giờ ăn trưa, các em đã các Soeur Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm bằng một buổi hoan ca nho nhỏ. Ba tiết mục nhảy múa, thời trang, và hoạt cảnh nhật ký của mẹ dưới sự hướng dẫn của thầy Phú (giáo viên dạy múa cho các em) thật ấn tượng!

Chúng em xin cám ơn chị Đại Diện vùng Sài Gòn, Chị  Phụ Trách cộng đoàn Bêtania cùng quý chị ở các cộng đoàn khác nhau đã quan tâm ủng hộ để chúng em có thể tổ chức một bữa trưa nhỏ này cho các em.

Tạ ơn Chúa đã cho chúng em một ngày vui, niềm vui của dấn thân phục vụ. Không phải chúng em vui vì đem đến cho các em một bữa ăn. Nhưng chúng em vui vì chúng em đã lãnh nhận rất nhiều, được mở lòng ra trước những cảnh đời bất hạnh, được đụng chạm đến nững tuổi thơ không cha không mẹ. Chúng em cảm nghiệm rằng con người cần tình yêu biết bao. Dù các em chẳng thiếu thốn chi về vật chất nhưng khuôn mặt vẫn chất chứa nổi buồn sâu thẳm.

Ước gì Mùa Vọng cũng đem đến cho các em một Mùa Xuân Hy Vọng về một tương lai sáng lạn đầy ắp, mộng đẹp vì Chúa là mùa xuân là hy vọng cho cuộc đời các em.

Xin Chúa Giêsu Hài Đồng là tình yêu sưởi ấm tâm hồn các em. Xin người lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn các em và gởi nhiều tâm hồn yêu mến trẻ thơ đến ở và phục vụ để bù đắp phần nào những gì còn thiếu cho các em. Amen

Học viện FMI, Sài Gòn