Người lính mới
Tôi đã lên đường thực tập sứ vụ tại cộng đoàn với lòng nhiệt tâm và nhiều quyết tâm. Thế nhưng, bước đầu hành trình của tôi không thiếu những bỡ ngỡ và lo lắng.
Tôi đã lên đường thực tập sứ vụ tại cộng đoàn với lòng nhiệt tâm và nhiều quyết tâm. Thế nhưng, bước đầu hành trình của tôi không thiếu những bỡ ngỡ và lo lắng.
Nơi sa mạc tôi học được những bài học quý giá của sự thinh lặng, của những giờ cầu nguyện, những giờ lặng lẽ bên Chúa Giêsu Thánh Thể.
Với tôi, người thánh hiến để lại cho thế giới này là dấu vết của một Tình yêu vĩ đại mang tên Giêsu...
Sa mạc lấy đi những gì không thuộc về Chúa để trao trả cho con một con người mới; lấy đi sự sợ hãi và trao trả sự bình an; lấy đi những mối quan hệ không cần thiết để chỉ còn một mình Chúa là đủ, là duy nhất.
Ngày tôi được tiến cấp vào Tập viện là ngày tôi được Chúa trao chiếc khăn lúp...
Khép lại trang vở cũ, mở ra trang vở mới trắng ngần cùng hương thơm giấy mới, tôi cảm thấy háo hức chuẩn bị viết tiếp...
Chỉ khi cảm nghiệm được Chúa yêu mình thật nhiều thì chúng ta mới biết yêu người khác và dám bộc lộ con người thật của mình cho người khác.
Mang theo hành trang là đời sống cầu nguyện và lòng nhiệt thành của tuổi trẻ, tôi bước vào những tháng ngày của hành trình thực tập tông đồ.
Tháng 5 khép lại, những cánh hoa tươi sẽ dần phai tàn, nhưng tâm hồn mỗi Tập sinh chúng con vẫn luôn hướng về Mẹ...