Ra đi...

“Tôi học cách cho đi không phải vì tôi đã có quá nhiều mà vì tôi đã biết ý nghĩa và cảm giác của việc cho đi” (Khuyết danh)


“Tôi học cách cho đi không phải vì tôi đã có quá nhiều mà vì tôi đã biết ý nghĩa và cảm giác của việc cho đi” (Khuyết danh)

Chuyến đi thăm người nghèo vào chiều Chúa nhật IV mùa Chay đã để lại cho chúng tôi nhiều dấu ấn và những trải nghiệm đẹp.

Chúng tôi chia thành nhiều nhóm 3-4 người đi đến những khu phố nhỏ và nhiều con hẻm ngóc ngách trong thành phố Huế, nơi mà chúng tôi đã có dịp ghé thăm, gặp gỡ trước đó.

Chuyến đi này như là cơ hội để mỗi chị em chúng tôi được đến gần, đụng chạm và hiểu hơn về cuộc sống của người nghèo.

Tạ ơn Chúa đã thương ban cho chị em chúng con có một ngày thật ý nghĩa với biết bao bài học thực tế mà có lẽ trên sách vở chúng con không thể biết hết. Ước chi trong những ngày còn lại của mùa Chay Thánh, chúng con biết dành nhiều thời gian ở bên Chúa để cầu nguyện nhiều hơn cho những hoàn cảnh, những phận người đang gặp khó khăn, đau khổ về thể xác cũng như tinh thần cùng với những quyết tâm, hy sinh nho nhỏ hằng ngày.

Thanh tuyển Huế, FMI