Niềm vui mừng Chúa Phục Sinh

“Chúa đã sống lại thật rồi người ơi vui lên tiếng ca…Chúa chiến thắng tử thần rồi đem nguồn hạnh phúc khắp nơi”


Cùng với Giáo hội sống tâm tình của mùa Chay Thánh trong cầu nguyện, hi sinh, bác ái để chiêm ngưỡng, cảm nhận tình yêu thương Thiên Chúa đã dành cho con người, chị em Thanh tuyển chúng tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc vì chúng tôi được Chúa yêu thương. Ngài đã hy sinh chính mạng sống mình để cứu rỗi nhân loại và đã Phục sinh vinh hiển. Cuộc tử nạn và Phục sinh của Đức Giêsu Kitô dạy chúng tôi sống và lan tỏa niềm vui Phục sinh, bài học về sự khiêm tốn, nhẫn nhịn và tha thứ…

Niềm vui Phục sinh được nhân lên khi chị em chúng tôi được ra đi đến điểm du lịch văn hóa Biển hồ, nơi được ví là “đôi mắt Pleiku”. Tại đây chị em chúng tôi được thỏa sức lan tỏa niềm vui Phục sinh, niềm vui khám phá chân trời mới của những cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Niềm vui của sự đơn sơ, vui vẻ, hạnh phúc hiện lên trên gương mặt mỗi người và lan tỏa đến cả những người xung quanh. Chúng tôi mạnh dạn chia sẻ về đạo Chúa, về nơi sống thường ngày của chúng tôi khi một vị khách nào đó bất ngờ hỏi đến mà không phải ngại ngần như bao lần.

Chiều đến chị em chúng tôi được giao lưu với các bạn ở Giáo xứ Trà Đa. Rời xa thành phố, trên chiếc xe công nông, chị em được trở về với đồng quê thanh bình, với cánh đồng lúa xanh bát ngát. Đứng trước cảnh tượng đẹp đẽ ấy chị em thả mình vào những làn gió mát, tiếng reo rì rào của đồng lúa tràn ngập sức sống của vụ mùa đang tới. Dưới sự hướng dẫn của chị giáo, chúng tôi trao cho nhau những món quà Phục Sinh từ một trò chơi nhỏ. Tiếp đến, chúng tôi được trở về miền quê tuổi thơ với những trò bắt ốc, bắt cá, tắm bùn, chạy nhảy trên cánh đồng mênh mông,…

Tạ ơn Chúa Alleluia! Cuộc hành trình tuy kết thúc, nhưng niềm vui Phục sinh vẫn được nối dài. Một ngày lên đường, không chỉ chúng tôi trao ban niềm vui nhưng còn là sự lãnh nhận lòng tốt của những con người chúng tôi gặp gỡ, giúp đỡ chúng tôi cách này cách khác, cảm nhận được sự nhiệt tâm của những con người nhiệt thành phục vụ nhà Chúa. Ước chi mỗi ngày chúng tôi luôn sống tâm tình của mùa Phục sinh: vui tươi, hồn nhiên và tràn đầy sức sống, nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Xin niềm vui phục sinh của Đức Giêsu Kitô luôn đổ tràn trên tất cả mọị người.

Phục Sinh 2022      

Thanh tuyển Pleiku, FMI