Tuyển viện Huế tĩnh tâm đầu niên khóa

Ơn gọi Thánh hiến là một mầu nhiệm, một hồng ân cao quý vì thế mỗi người được mời gọi, tuyển chọn và đáp trả một cách tự nguyện theo Chúa và phục vụ tha nhân.


Khởi đầu một niên khóa mới, từ ngày 30/10-3/10/2022, chị em trong gia đình Tuyển viện bước vào kỳ tĩnh tâm năm, thật là một thời gian hồng phúc cho mỗi người.

Đúng vào lúc 19 giờ chiều thứ 6, Frère Joseph Lê Văn Phượng đã dẫn dắt chị em vào bầu khí tĩnh tâm bằng "Các hướng dẫn và các bước cầu nguyện trong một giờ”. Chủ đề tĩnh tâm năm nay có tên: "Trở thành người môn đệ trong ơn gọi thánh hiến Tu Dòng". Với chủ đề đó, chị em chúng tôi được mời gọi đáp trả và bước theo Chúa Giêsu trở thành người môn đệ của Ngài trong Ơn gọi Thánh hiến. Ơn gọi Thánh hiến là một mầu nhiệm, một hồng ân cao quý vì thế mỗi người được mời gọi, tuyển chọn và đáp trả một cách tự nguyện theo Chúa và phục vụ tha nhân.

Trong các ngày tĩnh tâm, chị em cùng sốt sắng cầu nguyện, dành thời gian để nói chuyện với Chúa và xin Chúa cho chị em được gặp Ngài mỗi ngày, để được Ngài hướng dẫn và tiếp tục gọi mời bằng chính tên của chúng tôi. Thật tuyệt vời biết bao, khi mở đầu của một ngày mới, chị em chúng tôi được gặp Chúa ngay trong thánh lễ sốt sắng, trang nghiêm và ấm cúng.

Nối tiếp hành trình, mỗi ngày, Frère giảng phòng tiếp tục đưa chị em chúng tôi đến với các gợi ý như: “Ơn gọi là một hành trình”, "Theo Chúa" hay là "Đức tin của Abraham",... để chúng tôi có thêm nhiều chất liệu cho những giờ ở lại với Chúa.

Thế là ba ngày tĩnh tâm trôi qua nhanh, với lòng hân hoan được gặp Chúa và được nhận lãnh các ân ban của Ngài, chị em chúng tôi kết thúc tĩnh tâm với lòng cảm tạ dâng lên Chúa vì biết bao hồng ân Chúa tuôn đổ xuống trên từng chị em.

Cảm ơn Frère giảng phòng đã gợi ý cho chúng con những chủ đề mới mẻ để đưa chúng con đến gần hơn với Chúa, được gặp Chúa và xác tín hơn với con đường ơn gọi của mình.

Chúng con cũng xin cám ơn quý cha đã đến dâng thánh lễ cho chúng con một cách sốt sắng và nghiêm trang, đặc biệt là ban Mình Thánh Chúa để chúng hưởng được nguồn sống đích thực từ Chúa Giêsu.

Và hơn hết, chúng con xin cám ơn quý chị, luôn ưu tư lo lắng để chúng con có những ngày tĩnh tâm được ở lại với Chúa sâu hơn. Chúng con không thể nào quên được công ơn to lớn của quý chị, những người luôn đồng hành và dẫn dắt chúng con trên con đường ơn gọi.

BTT Tuyển viện, FMI