Học viện Sài Gòn bước vào Mùa Vọng

Từ trần gian con ngước trông lên Chúa ơi, cầu xin hãy mưa Đấng Thiên Sai, Chúa ơi…


Từ trần gian con ngước trông lên Chúa ơi, cầu xin hãy mưa Đấng Thiên Sai, Chúa ơi…

Trong khung cảnh thánh thiêng của buổi tối cuối năm phụng vụ, chị em Học viện Sài Gòn có giờ tĩnh nguyện để chuẩn bị tâm hồn trước khi bước vào năm phụng vụ mới- khởi đầu bằng mùa Vọng.

Với chủ đề “Tỉnh thức và cầu nguyện”, chị em có những giây phút thinh lặng bên Chúa để dâng lên tâm tình tạ ơn, sám hối và những quyết tâm. Mùa Vọng - mùa của mong đợi, mỗi chị em khao khát được Chúa đụng chạm để được đổi mới từ bên trong, chị em xác tín rằng đây không phải là sự chờ đợi trong héo hắt mà là sự chờ đợi của niềm vui và hy vọng.

“Tỉnh thức và cầu nguyện” là lời mời gọi Chúa dành cho mỗi chị em trong giây phút hiện tại. Lạy Thiên Chúa là suối nguồn của tình yêu và bình an, chúng con khát mong Ngài, xin hãy đến và ở lại với chúng con.

Học viện Sài Gòn, FMI