Một

Ngài là Ngôi Ba trong Ba Ngôi Một Chúa. Ngài là Thần Khí duy nhất.


MỘT

“Chúng ta đều đã chịu phép rửa

trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể.

Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất”.

(Cv 12, 13b)

Hôm nay, ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tôi được đánh động với tư tưởng “Một” trong thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô. Tôi cảm nghiệm được sự nên một nhờ ơn Chúa Thánh Thần, Đấng là Tình Yêu, Ngài liên kết mọi sự. Ngài là Ngôi Ba trong Ba Ngôi Một Chúa. Ngài là Thần Khí duy nhất. Chính Ngài khơi nguồn sự sống từ công trình sáng tạo. Ngài khơi nguồn hiệp nhất trong ngày lễ Ngũ Tuần và khai sinh Giáo hội. Trong tình yêu của Ba Ngôi một Chúa, chúng ta được ở trong một Giáo hội, là một Thân Thể của một Đức Kitô là Đầu nhờ một phép rửa, chúng ta có một đức tin tinh tuyền, một đặc sủng, một sứ mạng truyền giáo, một tình yêu phục vụ, dấn thân.Trong Thần Khí duy nhất chúng ta được nên một, được hiệp nhất trong cùng một ngôn ngữ.

Và bản thân tôi được ở trong một Hội dòng, mỗi chị em là một chi thể và có chung một Chúa là Cha, một Đức Kitô là Đầu, một Thần Khí để hiệp nhất và cùng chung một sứ mạng, một đặc sủng. Chính bản thân tôi cùng được Chúa Thánh Thần khơi nguồn sức sống, tin yêu và hiệp nhất để ra đi thi hành sứ mạng, đem bình an, tình yêu của Chúa đến với tất cả mọi người.

Maria Quỳnh Anh (Khấn tạm), FMI