The Holy Spirit - Con cần Ngài

“Phàm ai được Thần Khí hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa” (Rm 8, 14)


Đã hơn một lần, tôi tự hỏi: Chúa Thánh Thần là ai đối với tôi? Mỗi ngày, Ngài luôn hiện diện trong cuộc sống của tôi và nếu không có Ngài, chắc tôi chẳng thể làm được điều gì đẹp lòng Chúa…

Từ lúc mở mắt để bắt đầu một ngày mới cho đến khi chìm sâu trong giấc ngủ, tôi bước vào một hành trình chọn lựa. Chọn lựa giữa điều tốt và điều chưa tốt, chọn lựa giữa điều tốt và điều tốt hơn, chọn lựa làm cái này, nói cái kia mà không phải việc này, suy nghĩ nọ… Và, để có một sự chọn lựa tốt thì trước hết, tôi cần có một sự phân định đúng. Chúa Thánh Thần chính là người thầy, người bạn sẽ nói, sẽ dạy, sẽ giúp cho tôi làm tốt những điều này. Vậy còn lẽ gì mà tôi không khao khát và nhanh chóng chạy đến với Ngài để được hướng dẫn kịp thời? Tôi khao khát, yêu mến Ngài là phải vì tôi rất cần Ngài. Nhưng… thật lạ lùng! Chính Ngài cũng mong mỏi tôi từng giây…

“Phàm ai được Thần Khí hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa” (Rm 8, 14)

Chúa Thánh Thần – Ngài biết tôi cần gì và trong mỗi cảnh huống, Ngài biết rõ Chúa Cha muốn tôi làm gì và trở nên thế nào. Tắt một lời, chỉ vì yêu và muốn tôi nên tốt hơn mà Ngài đã hoạt động không ngừng nghỉ trong từng giây phút và từng ngày sống của tôi. Cảm thấu và kinh nghiệm được tình yêu của Ngôi Ba Thiên Chúa dành cho mình, tôi chỉ muốn thưa lên với Ngài:

“Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng khơi nguồn sự sống và sự hiệp nhất, xin hãy chạm đến chính tâm hồn này, một tâm hồn đang khao khát Chúa, một tâm hồn mong sống đẹp lòng Chúa qua việc nhạy bén, sáng suốt trong việc phân định. Linh hồn này biết rõ, chỉ có Ngài mới giúp nó làm được điều này. Nó sẽ chẳng làm được gì nếu Ngài xa nó dù chỉ một giây. Linh hồn này cần Ngài, xin hãy đến!”

M. Anna Thảo Ly (Khấn tạm), FMI