Chiên con gọi mưa... Tặng các em lớp Tiên Khấn

CHIÊN CON GỌI MƯA Sương long lanh còn đọng trên ngọn cỏ Cho Chiên Con no thỏa suối ân tình Đây chính Chúa nguồn mạch của tình yêu Giúp...


CHIÊN CON GỌI MƯA

Sương long lanh còn đọng trên ngọn cỏ

Cho Chiên Con no thỏa suối ân tình

Đây chính Chúa nguồn mạch của tình yêu

Giúp Chiên hiểu sống trọn lời giao ước.

Đây lời khấn thước đo đời dâng hiến Sống cộng đoàn niềm cảm mến tri ân Chiên sống sao nên nhân chứng giữa đời Nhịp cầu nối giữa thế nhân với Chúa.

Ôi mùa xuân của tuổi đời tiên khấn

Đếm sao cân ân huệ Chúa trao ban

Giúp Chiên Con can trường vượt gian khó

Sống yêu thương trong vòng tay Mẹ hiền.

Tiến bước thêm ngày Chiên Con khấn lại Quyết hăng say giữ mãi lời giao ước Sống vui tươi trước hiền hậu khiêm nhường Thường không quên sống chân thật thẳng ngay.

Nay Chiên Con vẫy gọi lớp Mưa tới

Nơi nguồn suối ân sủng của tình yêu

Thực hiện điều Chúa cùng Mưa mong ước

Lập giao ước mãi thuộc trọn về nhau.

Lớp Mưa ơi, hãy mau mau tiến bước Mang suối nước tưới mát ruộng trần gian Mang tình yêu phủ lấp ngàn vô cảm Làm hạt giống của Lời được trổ sinh.

Chiên chúc Mưa mang nguồn sống thần linh

Đem chính Chúa đến cho khắp mọi người

Để tiếng cười rộn vang khi có Mưa

Cùng thân thưa lời ngợi khen tán tụng.

Chiên cùng Mưa theo bước đường dâng hiến Sồng hiền hòa lan tỏa nét trinh trong Mãi song hành cùng Mẹ hiền Vô Nhiễm Sống khiêm nhường đáp trả thánh ý Cha. Ly trắng

*Chiên Con: lớp Khấn 2016

*Mưa: tân Tiên Khấn 2017