Sống trong Hồng Ân... Kính tặng các chị Tân Vĩnh Khấn 2017

SỐNG TRONG HỒNG ÂN Kính tặng Các Chị Tân Hồng Ân Vĩnh Khấn, ngày 5.8.2017   Sống một đời để tri ân cảm tạ Những ơn lành...


SỐNG TRONG HỒNG ÂN Kính tặng Các Chị Tân Hồng Ân Vĩnh Khấn, ngày 5.8.2017   Sống một đời để tri ân cảm tạ Những ơn lành Chúa tuôn đổ trên con Những ngày qua và tháng năm còn lại Vang tiếng ca con chúc tụng tình Ngài.

Con không biết lấy gì đền cho xứng

Với tình yêu và ân huệ Ngài ban

Kiếp thân hèn vương mang bao tội lỗi

Chúa chọn riêng để con mến yêu Ngài.

Mười hai người Chúa chọn làm môn đệ Mười hai người mang tên gọi Giêsu Mười hai người Chúa thương nhiều vô kể Mười hai người quyết chí để tiến lên.

Bước tiếp nữa vẫn sẵn sàng bước tiếp

Dù phía sau có những giọt lệ rơi

Lời kết ước từ nay con thuộc trọn

Trong Hội Dòng với sứ mạng con mang.

Lời nguyện ước đời con một lần hứa Mãi trung thành dù biến cố đầy giăng Mãi vẫn tin quyết đau khổ không sờn Mãi tín thác trái tim mềm cho Chúa.

Đời con sống từ nay con không sống

Chỉ cho mình hèn mạc của bản thân

Nhưng con sống vì một tình yêu khác

Tình Cha trao dâng hiến cho mọi người.

Thêm bước nữa Chúa mời con từ bỏ Bỏ chính mình và vướng bận trong con Rủ sạch đi những gì không cần thiết Để tâm con thanh thản bước với Ngài.

Có tình Chúa như trái tim mở ngõ

Gõ hồn con xin khoảng lặng trong ngài

Dù cuộc đời bấp bênh nhiều chao đảo

Xin một lòng vững dạ theo Giêsu.

Bedangam_Anê, FMI