Sáu chum nước lã

Thân tặng lớp ngân khánh 2018 Sáu chị em mình Tự ban đầu là sáu chum nước lã, Để khách mời ra thanh tẩy đó thôi, Có vẻ vang chi chum...


Thân tặng lớp ngân khánh 2018

Sáu chị em mình

Tự ban đầu là sáu chum nước lã,

Để khách mời ra thanh tẩy đó thôi,

Có vẻ vang chi chum đẹp,

Nước đầy vơi,

Ta yên phận, ai đứng ngồi mặc thể!

ấy thế mà . . .

bỗng nhiên ta đáng kể

bởi tình Ngài như bể rộng ngàn khơi,

như trời cao dang mõi cánh chim trời,

và sâu thẳm ngàn đời không tát cạn.

Trong tiệc cưới cuộc đời,

Nhiều nguy cơ chán nản,

Có Mẹ Hiền,

Có tình bạn Giêsu,

Sẽ xua tan ác mộng đám mây mù,

Ngài hiện diện . . .

Giêsu là tất cả !

Ngài bảo rằng ;  . . .

"hãy đổ  nước đầy  sáu chum nước lã",

Và rồi . . .

"Hãy múc vào . . . "

Nước đã hóa rượu ngon. . . !

Rượu Tân Hôn khách uống mãi vẫn còn,

Khách cảm nếm ngọt tròn hương rượu mới ! . . .

Hăm lăm năm cuộc đời . . .

Khi rượu nồng khi nước lã

đã bao lần con ngã tới ngã lui . . .

nếm chông gai, gian khổ lẫn ngọt bùi

Ngài vẫn mãi chờ con,

Để trao ban niềm vui tràn rượu mới,

Hăm lăm năm,

Đoàn con xin bước tới,

Cảm tạ Ngài tình vời vợi trao ban,

Suốt đời con dầu bất xứng muôn vàn

Xin biến đổi, trao ban tình chung thủy.

Nt. Phong Lan - FMI