Người Bạn Tình

Kính tặng quý chị em mừng lễ Khấn Dòng 2018 *** Con viết tiếp dòng thơ đang dang dở Trong ngỡ ngàng nghe chim hót vờn hoa Khi tay con e ấp nhận...


Kính tặng quý chị em mừng lễ Khấn Dòng 2018

***

Con viết tiếp dòng thơ đang dang dở

Trong ngỡ ngàng nghe chim hót vờn hoa

Khi tay con e ấp nhận cánh hoa

Trong gió thoảng nhẹ lướt qua rất vội.

Con cầm nó mà cảm nghe bối rối

Bởi SEN hồng tựa lối sống từ bi

Lối THANH cao, TRINH (2) trắng giống nữ tỳ

Vậy thông điệp nói gì cùng con rứa?

Con nhớ đến những điều con đoan hứa

Với Bạn Tình trong HOÀI niệm nhớ thương

Về ước mơ HẰNG ấp ủ miên TRƯỜNG

Thuộc về Chúa THÂN con thành CHÂU báu.

Thật sự Chúa là nơi con nương náu

Như PHƯỢNG hoàng mong về tổ gọi nhau

Gặp được Ngài con lẽo đẽo theo sau

Mau hòa nhịp HƯỚNG lòng lên PHỤNG sự.

Thông điệp nhắc đáp lời không do dự

Phải là MƯỜI không tám rưỡi, chín, năm

Luôn đậm đà như TRÀ xanh giải khát

TÂN trang mỗi ngày quyết TIẾN đến nơi.

Con chọn đúng đường đi nơi Chúa đợi

DUNG nhan Ngài hơn NGỌC quý REEN NHUNG

Tựa vào Chúa hồn an TÂM THƯ thản

Bao bộn bề, lo lắng được TƯỚC ra.

Chúa hẹn con dạo bước cuối đường xa

Giữa khu vườn chim UYÊN ương ca hát

Hai bên đường ngát hương MAI HUỆ trắng

Con thả hồn lặng hít khí LÀNH (2) trong.

Chúa mời con nhìn về chốn trời trong

Nơi thăm thẳm những THĂNG trầm sóng sánh

Có nàng TIÊN với hào quang lấp lánh

THÙY mị dịu dàng LAN tỏa ngân NGA.

Chúa dặn con luôn CẨN mật THẬT thà

Dẫu cuộc sống khá phân VÂN chọn lựa

Chọn tiên Ý thực THI điều đoan hứa

Ơn Chúa hải đưa đến TUYẾN sinh.

THẢO hiếu THỦY chung duy nhất với Bạn Tình

Đừng mong ước kiếm tìm hình bóng khác

Như vậy nhé, tinh TUYỀN hỗn lẫn xác

Con gặp liền, Bạn Tình - Đấng ANH minh.

Dương Thụy Nhi- FMI