Chùm thơ: Cảm tạ hồng ân khấn dòng

KÍNH MỪNG CHỊ 70 NĂM KHẤN DÒNG Hội Dòng tuổi được một trăm Chị tôi cũng bảy mươi năm khấn dòng Muôn người chung một tấm lòng Tôn...


KÍNH MỪNG CHỊ 70 NĂM KHẤN DÒNG

Hội Dòng tuổi được một trăm

Chị tôi cũng bảy mươi năm khấn dòng

Muôn người chung một tấm lòng

Tôn vinh chúc tụng kỳ công Chúa Trời

Đoàn em gọi chị: “Bà ơi”

Hiền lành, thánh thiện, cuộc đời sáng tươi

Tuổi nay đã quá chín mươi

Trí khôn minh mẫn, nụ cười thanh cao

Hội Dòng vinh dự, tự hào

Những cây cổ thụ, vườn rào Phú Xuân

Khó nghèo, khiết tịnh, xin vâng

Theo Thầy Chí Thánh, gian trần màng chi

Tên bà Chúa khắc Chúa ghi

Thần LINH sức mạnh, bước đi vững vàng. 

***************

KÍNH MỪNG QUÝ CHỊ KIM KHÁNH KHẤN DÒNG

Lạy Chúa!

“50 năm đời con dâng hiến Chúa

50 năm chuỗi ngày hồng ân”

Bạn ơi! Bạn có biết không?

Chuỗi hồng ân đó có SÂM có vàng

Có thêm tiếng hát cung đàn

Có tình có NGHĨA, có màn dân ca

Có luôn giọng hát đôi ta

TRI ân hòa khúc đậm đà thân thương

Cuộc đời dâng hiến thơm hương

Nồng nàn ấm áp, ánh dương Thiên Đàng

Cầu chúc Quý Chị lễ vàng

Ơn lành sung mãn, đầy tràn thánh ân

Đẹp thay cho những bước chân

Tháng ngày mưa nắng không ngần ngại chi

Hăng say mạnh mẽ bước đi

Loan Tin Mừng Chúa, sống vì Tình Yêu

Dù cho bóng ngã xế chiều

Tâm hồn tươi trẻ, hưởng nhiều niềm vui.       

***************

MỪNG HỒNG ÂN NGÂN KHÁNH KHẤN DÒNG

Hai mươi lăm năm, không ngắn không dài

Nhưng là một chuỗi tháng ngày chờ mong

Ơn trên đổ xuống phúc lành

Sương SA thấm mát đồng xanh dạt dào.

*****

Hai mươi lăm năm, sống đáp tình Ngài

Ngoan hiền THẢO hiếu, miệt mài dấn thân

HOA THƠM xin mãi tiến dâng

Quý hơn NHUNG lụa gian trần vấn vương.

*****

Hai mươi lăm năm, như ánh trăng rằm

Hồng Ân Ngân Khánh – Trăm Năm Hội Dòng

LOAN truyền – tiến bước – ước mong

Giúp nhau nên thánh, TRINH trong theo Ngài

*****

Hai mươi lăm năm, tình Chúa hải

Kiếm tìm nhân đức hơn là công danh

Mong cho “tám mối phúc” lành

Yêu thương, hiệp nhất, nhiệt thành, khiêm cung.

***************

CHÚC MỪNG CÁC EM VĨNH KHẤN VÀ TIÊN KHẤN

Ôi sao huyền diệu tuyệt vời

“Con người – Thiên Chúa” làm lời kết duyên

Dâng trao, khấn hứa, thề nguyền

Suốt đời khiết tịnh, tinh tuyền trinh trong

Ngày đêm ấp ủ trong lòng

Mong sao tình được kết vòng thủy chung

Đã theo thì quyết đến cùng

Đồng hành có Mẹ, ngại ngùng sợ chi

Vững lòng can đảm bước đi

Tình đời bỏ lại, “mê si tình Trời”

Cho dù núi chuyển biển dời

Một lần kết ước, trọn đời trung kiên

Chị em ở khắp mọi miền

Vui mừng cảm tạ ơn thiêng nhiệm mầu

Ngày đêm liên lỉ nguyện cầu

Trung thành giữ mối tình đầu không phai

Đường tương lai vẫn còn dài

Em ơi! hãy nhớ tiếng Ngài dịu êm

Đời ta có lúc êm đềm

Nhưng rồi không thiếu yếu mềm thất trung

Đôi khi giông tố bão bùng

Có Ngài bên cạnh ta cùng “cố lên!!!”

Nt. Maria Thùy Trang, FMI