Nhớ mãi ân tình
Ngắm nhìn Chúa sao nghe hồn rúng động Cảm tình Ngài giọt lệ bỗng tuôn rơi Lang Quân ơi! Con muốn cất một lời Mà xúc động lời mời gọi...
Ngắm nhìn Chúa sao nghe hồn rúng động
Cảm tình Ngài giọt lệ bỗng tuôn rơi
Lang Quân ơi! Con muốn cất một lời
Mà xúc động lời mời gọi quá lớn.
TRI ân mãi ân tình Ngài tuyệt hơn
Dạ sắt son nguồn ơn lớn dập dồn
Nguyện dâng Chúa thân xác cùng linh hồn
Vẫn dặn lòng khắc dạ chốn hằng mơ.
Như hương SÂM ý vị kính tôn thờ
Như ân tình bát ngát chở thuyền trôi
Thuyền lướt đi Ngài buông lưới cùng thôi
Được lưới người cùng lưới đời lưới cá.
Tình yêu Chúa bao la hơn biển cả
Đầy NGHĨA tình khúc cảm mến hòa ca
Cảm tình Chúa hồn con đến cùng Cha
Tắt một lời thắp nến Ta điểm trang.
Chúa yêu ơi....năm mươi năm lễ Vàng
Mối tình Ngài quá mênh mang thấm đậm
Khắc nhớ lại bước cùng Ngài muôn dặm
Để Tam Nữ kết cam phận mỏng giòn.
Năm mươi năm tuổi xuân dần héo hon
Không mạnh đủ khi tuổi đời hao mòn
Con vẫn nghe hôn ước mãi sắt son
Tình vẫn vẹn dẫu đời tàn, héo, úa.
Và hôm nay, 50 năm kết duyên cùng Chúa
Nghe tiếng lòng lắng đọng của con tim
Nguyện khắc ghi ước giao con mãi tìm
Ơn Thánh Chúa cúi đầu xin cảm tạ.
Thiên Mộc Lan, FMI
(Kính tặng quý chị mừng lễ Kim Khánh Khấn Dòng 5.8.2020)