Lời nguyện tín hữu: Chúa nhật XXVIII TN - Năm C
“Khi thấy mình được khỏi, người ấy liền trở lại tôn vinh Thiên Chúa.”
“Khi thấy mình được khỏi, người ấy liền trở lại tôn vinh Thiên Chúa.”
“Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.”
“Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy gắng trở nên người công chính”.
“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được”
Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.
“Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
“Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”.
Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao: Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường.
“Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào Nước Trời”.