Chúa của muôn người – Chúa nhật XXVIII Thường niên – Năm C
“Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!”.
“Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!”.
Khi nhiệt thành sống đức tin, chúng ta sẽ làm cho cuộc đời bóng đêm bao phủ này được ngập tràn ánh sáng và bình an của Chúa.
Thiên Chúa giải phóng người bị giam cầm, mở mắt người mù lòa và yêu chuộng người công chính.
“Không gì nguy hiểm cho linh hồn bằng lòng tham, vì nó biến người ta thành kẻ thờ ngẫu tượng mà không biết“
Yếu đuối và lỗi lầm là thân phận con người, chẳng ai tránh khỏi. Điều quan trọng là biết tỉnh ngộ.
Chúa Giê-su là người hướng đạo. Người hướng dẫn và đồng hành với chúng ta trên hành trình tương lai này.
Lòng bác ái không chỉ nhằm tới mục đích để được đáp đền, nhưng để đem niềm vui, sự nâng đỡ và an bình cho người khác.
Đây không phải là một liệu pháp tâm lý, nhưng là lòng tín thác vào Đấng mà chúng ta tin chắc Ngài hiện diện và yêu thương chúng ta với tình yêu của một người cha.
“Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi; xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Dt 4,12).