Lên đường, sẻ chia yêu thương

“Chúng ta hãy lên đường để làm cho những trái tim khác bừng cháy Lời Chúa, mở mắt cho người khác nhìn thấy Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, và mời gọi mọi người cùng nhau bước đi trên con đường bình an và cứu độ..."


Với thông điệp ngày truyền giáo: “Chúng ta hãy lên đường để làm cho những trái tim khác bừng cháy Lời Chúa, mở mắt cho người khác nhìn thấy Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, và mời gọi mọi người cùng nhau bước đi trên con đường bình an và cứu độ mà trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã ban cho toàn thể loài người”, chúng tôi – các chị em trong các cộng đoàn của Hội dòng đã có một ngày “lên đường” để đến với “người khác”- là anh em tâm thần, là lương dân, là người nghèo, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn,..

Chúng tôi đến với họ để trò chuyện, chia sẻ một chút tấm lòng hy sinh của chúng tôi với mục đích mang lại cho họ niềm vui, hy vọng vào cuộc sống hơn., chẳng hạn như chúng tôi: lắng nghe họ, trao món quà nhỏ, tổ chức sinh hoạt cho 100 bạn trẻ công giáo cũng như lương dân và nấu cho họ bữa ăn ngon cho những người già (Cộng đoàn Bờ Y, Yaly, Thiên Phước, Nhà Mẹ)

Một ngày ra đi, ra khỏi nơi an toàn của chính mình, chúng tôi thiết nghĩ với chút niềm vui, chút bình an, chút chia sẻ qua những tiếng hát, nụ cười, lời hỏi thăm cùng ít gom góp của chị em chẳng thể nào xóa đi những đau khổ, những tổn thương họ đang phải chịu, nhưng phần nào cũng giúp họ cảm nhận được niềm vui, được ấm lòng khi đâu đó vẫn có người quan tâm đến họ. Bên cạnh đó, với những gì chúng tôi đem đến cho họ thì chính chúng tôi cũng nhận được những niềm vui, lòng bừng cháy và được “mở mắt” nhìn thấy sự hiện diện của chính Chúa Giêsu trong những con người hôm nay được gặp gỡ.

Ước mong dấu ấn của ngày Khánh nhật Truyền giáo này, mỗi người trong chúng ta biết nỗ lực sống tốt hơn mỗi ngày. Đặc biệt, mỗi người biết đổ đầy lòng biết ơn, đổ đầy thái độ sống tinh thần trách nhiệm và rao truyền tình thương vô bờ của Chúa cho nhân loại hôm nay.

Ban Truyền thông, FMI