Chị em vùng Sài Gòn cùng nhau Tạ ơn

Trong dịp đặc biệt này, chị em tổ chức Thánh lễ Tạ ơn cho các chị em đang hiện diện tại Vùng, mừng lễ vào tháng đầu tháng 8 vừa qua tại Mẹ Dòng.


Những ngày đầu tháng 9, trước Lễ Sinh nhật Đức Maria, ngày 5-6/9, chị em vùng Sài Gòn đã quy tụ khá đông đủ tại cộng đoàn Bêtania, để cùng nhau tĩnh tâm đầu niên khóa. Hơn nữa, trong dịp đặc biệt này, chị em tổ chức Thánh lễ Tạ ơn cho các chị em đang hiện diện tại Vùng, mừng lễ vào đầu tháng 8 vừa qua tại Mẹ Dòng.

Gặp mặt đầu năm, chị Đại diện Tổng Phụ trách đã thăm hỏi và có đôi lời nhắn nhủ chị em trong tinh thần hiệp hành. “Mỗi người nhận trách nhiệm và nếu hết lòng hết sức, sẽ rất vất vả”. Vì thế, chị mời gọi chị em quan tâm nhau cách cụ thể, thấu cảm hoàn cảnh của nhau để cùng nhau bước đi.

Sống sao cho đẹp nơi xứ người? Đó là một tựa đề nghe thật lôi cuốn trong bài giảng tĩnh tâm đầu niên khóa tại do cha Giuse Mai Văn Điệp - OP gợi ý.

Đợt tĩnh tâm này thật đặc biệt với nhiều ý nghĩa: khai mạc niên khóa mới 2025-2026, tạ ơn khấn dòng, thúc đẩy tinh thần hiệp hành…và đối với tôi đó còn là sự khởi đầu cho một sứ vụ mới trong một môi trường mới sau khi cam kết dấn thân trọn đời trong ơn gọi Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.

"Sống sao cho đẹp nơi xứ người" suy tư từ Mt 8,5-13. Viên đại đội trưởng được sai đến vùng đất lạ Do thái. Trong khả năng và trách nhiệm, ông đã làm tất cả những gì ông có thể nơi vùng đất mới, để những người trong ‘nhà’ của ông được hạnh phúc, bình an. Nhưng vẫn có những điều vượt quá sức ông. Ông không thể chữa lành cho người đầy tớ dù thấy họ đau đớn trước mắt…Và với sự khiêm tốn chân thành, ông đã mạnh dạn đến với Đức Giêsu. Để giúp người, nhưng cuối cùng ông nhận được điều lớn hơn: gặp gỡ và tin vào Đức Giêsu.

Tiếp nối trong Thánh lễ Tạ ơn, cha chủ tế - Giuse Phạm Đình Ái cũng đã đặt câu hỏi rằng: Chúng ta sinh vào đời này để làm gì, các nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm sinh ra để làm gì?

Câu trả lời, nếu làm gì thì như sơ 80 năm đây thì còn làm gì được. Vậy chúng ta hãy để ý tới cái chúng ta "là". Là con Chúa, là người bước đi theo Chúa, gắn đời mình với Chúa, có Chúa rồi chúng ta mới mong làm được gì cho đẹp ý Chúa. Khi đó, chúng ta nối dài và thể hiện tình yêu của Thiên Chúa với con người và trần gian này. Sứ vụ tôi đang được chia sẻ với Giáo hội ngang qua Hội dòng, với cộng đoàn, với chị em là cơ hội cho tôi đến gần với Chúa và gặp gỡ anh chị em.

Sứ vụ đưa dẫn người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đến với những nơi là đất lạ, là xứ người. Nhưng trong Đức Kitô, nhờ Đức Kitô và với Đức Kitô, chúng ta tin tin tưởng những hạt giống mỗi chị em đang chăm bón hứa hẹn một ngày trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện cho Giáo hội, cho Nước Chúa trên trần gian này.

Sau Thánh lễ, chị Đại diện Tổng Phụ trách đã có lời cảm ơn Quý cha và thay lời cho tất cả chị em Mừng lễ quý chị, cách đặc biệt đến chị M. Saint Jean Lê Thị Phước, kỷ niệm 80 năm Khấn Dòng.

Con Đức Mẹ Vô Nhiễm sinh vào đời để nối dài và thể hiện tình yêu của Thiên Chúa với con người và trần gian này. Và như thế, ngang qua linh đạo và sứ vụ của Hội dòng, dù ở giai đoạn nào, tiên khấn, vĩnh khấn, 25 năm khấn dòng và thậm chí 80 năm khấn dòng, dù đang phục vụ hay chỉ bằng lời cầu nguyện… Chúng ta sống ơn gọi của mình với sự khiêm hạ, niềm vui và tình yêu bằng sự tin tưởng, cậy trông vào ơn Chúa hướng dẫn.

Bài viết: Nt. M. Catarina Nguyễn Thị Như Hảo, FMI

Xem thêm hình ảnh tại đây!