Mẹ yêu

Con đọc kinh Kính Mừng mỗi khi bắt đầu công việc, trong những khoảng lặng hay khi lòng con có những điều bối rối.


Trong bài hát “Mẹ Yêu” có đoạn:

“Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu

Khúc hát ru con trong giấc mơ là mẹ yêu

Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa

Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu

… Tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu…”

Có lẽ rằng bao nhiêu ngôn từ sâu sắc nhất đã được tác giả sử dụng để diễn tả hình ảnh của một người mẹ. Điều này phần nào đã thể hiện được vị trí quan trọng của người mẹ trong cuộc đời của con người.

Đối với tôi, những lời này cứ vang mãi lên trong tâm trí mỗi khi tôi nhớ và nghĩ về mẹ. Tôi cũng muốn mượn những lời này để bày tỏ tâm tình của mình.

Quả thật, mẹ chiếm một vị trí đặc biệt và mẹ là người có thể thay thế tất cả nhưng không ai có thể thay thế mẹ.

Tôi thật hạnh phúc và may mắn vì được sinh ra và lớn lên trong vòng tay mẹ. Càng lớn tôi càng trân quý sự hy sinh âm thầm nhưng vô cùng mãnh liệt nơi mẹ. Mẹ chính là thầy dạy đầu tiên và là người chuẩn bị mọi thứ hành trang để tôi vào đời.

Tôi thương yêu mẹ và bao lâu có cơ hội tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn mẹ.

Bước vào môi trường mà tôi mơ ước, tôi an tâm vì biết rằng mẹ sẽ luôn nhớ và cầu nguyện nhiều cho tôi. Nhưng càng diễm phúc hơn khi tôi được sự dìu dắt, chở che và yêu thương của Mẹ Maria – người Mẹ thiêng liêng thật gần gũi.

Trải qua những ngày tháng sống trong Hội dòng của Mẹ và được nhận Mẹ làm Mẹ riêng của mình trong ngày tận hiến, tôi đã thuộc trọn về Mẹ và được Mẹ dang rộng tay ôm vào lòng. Càng lớn lên tôi càng nhận thấy sự hiện diện âm thầm, liên lỉ mãnh liệt của Mẹ, cũng như cảm nếm được tình mẫu tử ngọt ngào của Mẹ trong cuộc đời tôi. Không có gì xảy đến trong tâm hồn tôi mà Mẹ không hay biết. Không có nỗi ưu tư, phiền muộn nào mà Mẹ không giúp tôi giải quyết.

Những ngày tháng khởi đầu sứ vụ thực tập tông đồ tại cộng đoàn là thời gian tôi cảm nghiệm rõ tình thương Mẹ dành cho tôi. Trong mọi biến cố vui buồn, tôi đều thân thưa cùng Mẹ “nhờ có Mẹ mà con hiểu được thánh ý Chúa”.

Tháng 10 về làm cho lòng con rạo rực lòng yêu mến Mẹ hơn, mỗi ngày con đều bắt đầu với lời kinh Mẹ yêu thích. Con đọc kinh Kính Mừng mỗi khi bắt đầu công việc, trong những khoảng lặng hay khi lòng con có những điều bối rối. Lời kinh đó làm cho tâm hồn con hướng đến Mẹ và cũng nhờ lời kinh đó, Mẹ giúp con mau mắn thưa lời xin vâng và đón nhận mọi sự Chúa gửi đến cách nhẹ nhàng, bình an. Mỗi lời kinh Kính Mừng con đọc là một lần giúp con xác tín hơn tình thương của Mẹ dành cho con đồng thời là lúc con được bơm Tình Yêu nhỏ bé của mình vào giữa lòng Hội Thánh.

Đặc biệt qua lời kinh này, con trao phó cho Mẹ những anh chị em đang sống trong những đất nước xảy ra chiến tranh và những nơi đang đối diện với những trận bão lũ càn quét. Con tin rằng trái tim Mẹ đang thổn thức vì những đau khổ con người phải chịu. Xin Mẹ thương ôm những người con đang đau khổ vào lòng và chuyển cầu tất cả lên cho Lòng Thương Xót Chúa.

Mẹ yêu ơi, con sung sướng vì có Mẹ hiện diện trong hành trình dâng hiến của con. Con ước muốn được nương tựa vào Trái Tim từ mẫu của Mẹ luôn mãi.

Anê Kim Dung (Tập sinh năm II), FMI