Vui sống Lời Chúa: thứ Hai - Tuần XXX Thường niên

“Còn bà này, là con cháu Apraham bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao?” (Lc 13,16)


* Lời Chúa: Lc 13,10-17

“Còn bà này, là con cháu Apraham bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao?” (Lc 13,16)

* Văn kiện Tổng Tu nghị XXII, số 29:

Khi kết hiệp mật thiết với Chúa, chúng ta tìm lại sự bình an nội tâm biết mình là ai trước Thiên Chúa và sống tự do đích thực trong chọn lựa thánh thiện.

* Suy niệm: 

Người phụ nữ bị còng lưng trong Tin Mừng hôm nay mang trong mình nỗi đau kéo dài mười tám năm. Thân xác bà oằn xuống, tâm hồn như bị xiềng xích, nhưng bà vẫn kiên trì để gặp Chúa. Chính sự trung thành ấy đã đưa bà đến cuộc gặp gỡ giải thoát: Đức Giêsu đặt tay và cho bà đứng thẳng, trao lại tự do và niềm vui sống.

Đời thánh hiến của chúng ta, cũng không thiếu những “xiềng xích” vô hình: thói quen ích kỷ, những bám víu vào tình cảm cá nhân, sự sợ hãi mất mát, hay nỗi mệt mỏi trước sứ mạng. Nhiều khi những ràng buộc ấy làm chúng ta nặng nề, khép kín và khó bước đi trọn vẹn trong tình yêu. Thế nhưng, như người phụ nữ năm xưa, chúng ta vẫn được mời gọi trung tín tìm gặp Chúa hằng ngày trong Lời Ngài, trong Bí tích Thánh Thể, trong cộng đoàn. Chính nơi đó, Chúa Giêsu đang đặt tay trên chúng ta để giải thoát, để phục hồi tự do của con cái Chúa.

Văn kiện Tổng Tu nghị XXII số 29 nhắc nhở chúng ta: chỉ khi gắn bó mật thiết với Chúa, ta mới tìm lại được bình an nội tâm, biết rõ căn tính thánh hiến của mình và can đảm chọn điều thiện hảo. Đó là sự tự do đích thực mà các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục hướng dẫn chúng ta đạt tới: không lệ thuộc vào thế gian, nhưng hoàn toàn thuộc về Chúa và sống cho sứ mạng tình yêu.

Lạy Chúa, xin thêm sức mạnh để chị em chúng con chu toàn bổn phận hằng ngày, trung tín với lời khấn trọn đời, can đảm vượt qua cám dỗ, và trở nên chứng nhân của tự do đích thực mà Chúa đã ban.

* CĐMVN vui sống:

Chị em quyết tâm từ bỏ những ràng buộc ích kỷ, những đam mê và nỗi sợ hãi đang níu kéo tâm hồn.

Học viện SG, FMI