Vui sống Lời Chúa: Chúa nhật XXX Thường niên - năm C

‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’


* Lời Chúa: Lc 18,9-14

“Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’” (Lc 18,13)

* Văn kiện TTN XXII, số 9:

Lắng nghe bằng trái tim giúp người khác cảm thấy được lắng nghe mà không bị phán xét. Cần lắng nghe tiếng nói của người khác trong hoàn cảnh của họ, không loại trừ ai, miễn là muôn xây dựng Hội Thánh.

* Suy niệm:

Hai người cùng lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Cả hai cùng cầu nguyện, nhưng chúng ta thấy có những khoảng cách khác nhau giữa Thiên Chúa với họ, cũng như giữa họ với nhau. Chắc chắn Thiên Chúa lắng nghe từng lời hai người này cầu nguyện, Ngài nghe họ với cả trái tim đầy yêu thương của người Cha, Ngài âu yếm nhìn họ và luôn yêu họ cho dù họ là ai. Tuy nhiên, hai người đó có lắng nghe được tiếng Thiên Chúa nói? Họ có nhận ra lời mời gọi đầy yêu thương Thiên Chúa dành cho họ?

Nhìn lại thái độ cầu nguyện của người Pharisêu và người thu thuế, có lẽ chúng ta nhận ra một thái độ không nên có trong cầu nguyện: phán xét. Và đó cũng là điều không nên có khi chúng ta lắng nghe anh chị em mình. Là người nữ tu CĐMVN, chúng ta được mời gọi “lắng nghe bằng trái tim giúp người khác cảm thấy được lắng nghe mà không bị phán xét” và “cần lắng nghe tiếng nói của người khác trong hoàn cảnh của họ”. Như thế, chúng ta trở nên người thân cận của anh chị em mình.

Lạy Chúa Giêsu qua dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế, chúng con nhận thấy bản thân cần biết lắng nghe bằng cả trái tim, nhờ đó chúng con tránh thái độ phán xét, nhưng hiểu anh chị em mình hơn trong chính hoàn cảnh của họ. Lạy Chuá, xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe anh chị em mình với một con tim đầy tình yêu thương, cảm thông, chia sẻ  và loại ra khỏi con người chúng con thái độ phán xét, loại trừ để chúng con mỗi ngày được nên giống Chúa hơn.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay, chị em chúng ta hãy để ý đến cách thức và thái độ chúng ta lắng nghe và xét xem chúng ta có đang lắng nghe với cả tình yêu thương, bằng cả trái tim, cũng như nhận ra những cản trở trong quá trình chúng ta lắng nghe nhau.

Học viện SG, FMI