Mừng Sinh nhật Đức Maria – 106 năm Hồng Ân FMI
Trong tâm tình của những người con thảo hiếu, toàn thể chị em trong Hội dòng đã chuẩn bị tâm hồn suốt 9 ngày bằng lời cầu nguyện, hy sinh và việc lành, như những đóa hoa thiêng liêng dâng kính Mẹ.
Ngày 8/9 hằng năm, Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm hân hoan mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ hiền của Hội dòng, cũng là ngày kỷ niệm Hội dòng được khai sinh trên quê hương hình chữ S thân thương. Năm nay, đánh dấu sinh nhật lần thứ 106 của Hội dòng – một hành trình ân phúc dưới sự che chở của Mẹ Vô Nhiễm.
Trong tâm tình của những người con thảo hiếu, toàn thể chị em trong Hội dòng đã chuẩn bị tâm hồn suốt 9 ngày bằng lời cầu nguyện, hy sinh và việc lành, như những đóa hoa thiêng liêng dâng kính Mẹ.
Cao điểm của tâm tình đó là giờ Tĩnh nguyện mừng sinh nhật Đức Maria vào tối trước ngày lễ, diễn ra trong bầu khí linh thiêng, sốt mến và tràn đầy niềm hân hoan. Năm nay, các cộng đoàn FMI không quy tụ về Nhà Chính mừng lễ Mẹ, nhưng tại từng cộng đoàn, trong bầu khí thân tình, chị em đã cùng hiệp dâng lời ca, tiếng hát, lời cầu nguyện và tâm tình tri ân dâng lên Mẹ.
Xin mời cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày mừng Sinh nhật Mẹ của gia đình FMI:



Trong niềm vui và lòng tri ân, chị em Con Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyện xin Mẹ Maria tiếp tục chở che, đồng hành và hướng dẫn, để mỗi người luôn trung thành theo Chúa Giêsu và hăng say sống sứ mạng của Hội dòng giữa lòng Giáo Hội và thế giới hôm nay. Ước mong, nơi mỗi người con của Mẹ, ngọn lửa yêu mến và tinh thần dấn thân phục vụ cũng được thắp sáng, để cùng Mẹ mang Chúa đến cho muôn người.
Ban Truyền thông, FMI