Làm phép ngôi nhà mới Cộng đoàn Đập
Cở sở Đập được thành lập ngày 31/5/1939, thuộc xã Lộc Thủy, Phú Lộc. Cộng đoàn Đập trực thuộc cộng đoàn Nước Ngọt.
“Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa niềm vui.” Sáng ngày 8/9/2025, bầu khí hân hoan và trang nghiêm đã bao trùm mảnh đất Đập thuộc giáo sở Nước Ngọt. Hòa niềm vui chung của toàn thể Giáo hội mừng lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, Giáo họ Đập long trọng cử hành ngày bổn mạng của mình, đồng thời đón nhận hồng ân lớn lao khánh thành ngôi thánh đường mới. Chị Tổng Phụ trách, quý chị Tổng Cố vấn và đông đảo chị em cùng về hiệp thông tạ ơn với giáo họ Đập và cách riêng tham dự nghi thức làm phép ngôi nhà mới của Cộng đoàn chị em tại nơi đây. Quả thật, sau bao tháng ngày chờ mong, dấn thân, hy sinh và kiên trì, hôm nay cả giáo họ và chị em cùng chung nhịp vui mừng vì ân phúc Chúa thật bao la.

Cở sở Đập được thành lập ngày 31/5/1939, thuộc xã Lộc Thủy, Phú Lộc. Cộng đoàn Đập trực thuộc cộng đoàn Nước Ngọt. Khí hậu ở Đập hiền hòa, mát mẻ. Cha Fasseaux Phương thành lập sở Đập, lúc đó dân làng còn mộc mạc và mê tín, chỉ có vỏn vẹn 10 gia đình tân tòng. Chị em hiện diện tại nơi đây làm thuốc cho bệnh nhân và mở lớp dạy chữ cho các em. Hơn nữa, chị em còn dạy giáo lý, tập đọc kinh, đóng vai trò ông câu, ông trùm trong giáo họ, lo chuông trống và đôn đốc kinh lễ. Nơi đây, giáo dân ít ỏi, non nớt đức tin, nghèo khổ, các chị đồng hành hướng dẫn họ như một gia đình.

Cho đến hôm nay, trải qua bao khó khăn vất vả, giáo họ Đập đã có hơn 70 hộ gia đình công giáo, mỗi ngày khởi sắc hơn trong việc sống đạo. Chị em được dân làng quý mến vì họ cảm nghiệm được sự hiện diện của các chị thật cần thiết.
Cha quản xứ đã thay lời cộng đoàn bày tỏ tâm tình biết ơn và hy vọng. Ngài trân trọng, ghi nhận sự hiện diện âm thầm, kiên trì của các chị em Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, những người đã “bám đất, bám dân” để gieo hạt giống Tin Mừng, gìn giữ ánh sáng đức tin cho bao thế hệ giáo dân.

Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse mời gọi mọi người noi gương Đức Maria: biết lắng nghe, suy niệm Lời Chúa mỗi ngày, để Lời ấy trở thành nguồn sức mạnh xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất trong tình yêu thương, tình người và lòng trung thành với Chúa Kitô. Ngài nhấn mạnh rằng Đức Kitô hiện diện sống động hôm nay và cho đến muôn đời, nơi từng mái ấm, từng gia đình, từng tâm hồn biết mở lòng đón nhận Người.
Tiếp nối, Đức Tổng Giuse cám ơn Hội dòng đã dâng phần đất để xây dựng công trình nhà thờ mới như hôm nay. Ngài nói: Một sức sống mới đang lan tỏa nơi mảnh đất này. Trải qua bao gian khổ, hôm nay anh chị em đã được chiêm ngắm thành quả của niềm tin và sự kiên trung: một ngôi nhà thờ khang trang và một cộng đoàn tu trì hiện diện đầy sinh lực. Đây sẽ mãi là nơi quy tụ linh thiêng của con dân giáo họ, là chốn dâng lời cầu nguyện, ca vang niềm tin và ươm mầm những chứng nhân Tin Mừng cho mai sau.

Tạ ơn Chúa vì hồng ân Ngài đã thương ban. Ngôi thánh đường và ngôi nhà cộng đoàn mới được làm phép trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa, sự chở che của Mẹ Maria Vô Nhiễm và sức mạnh hiệp thông của Dân Chúa. Ước gì niềm vui hôm nay sẽ còn vang vọng, nâng đỡ và thôi thúc mọi người tiếp tục viết nên những trang sử đức tin nơi mảnh đất Đập thân thương.
Ban Truyền thông, FMI