Cộng đoàn Giuse Xóm Nhỏ - Cùng Mẹ khởi đầu niên khóa mới

Năm học mới bắt đầu là cơ hội để chị em Xóm Nhỏ ý thức Sứ mạng Giáo dục mà Thiên Chúa đang mời gọi, nhất là với đặc sủng Giáo dục thanh thiếu nữ mà Đấng Tổ phụ kính yêu đã thao thức cho Hội dòng.


Cùng với không khí rộn ràng trong ngày khai trường của các bạn học sinh, sinh viên cả nước, chị em Cộng đoàn Xóm Nhỏ và các em Nội trú cũng bắt đầu Niên khóa mới trong niềm vui, hy vọng và hiệp hành với sứ mạng người Nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Với tâm tình con thảo và niềm khao khát bước theo Mẹ - mẫu mực tuyệt hảo cho lối sống hiệp hành mà mỗi người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm được mời gọi sống và thực thi” (Văn kiện TTN XXII, số 89), cộng đoàn chọn ngày lễ Sinh nhật Mẹ, Sinh nhật Hội dòng để khởi đầu niên khóa 2025-2026. Ước mong qua mẫu gương hiệp hành của Mẹ, mỗi ngày chị em biết học và sống nghệ thuật “bước đi cùng nhau” theo định hướng của Hội dòng.

Tối 7/9, chị em và các em Nội trú quây quần bên Mẹ trong giờ Tĩnh nguyện Mừng lễ Mẹ. Trong bầu khí thánh thiêng, chị em chiêm ngắm Mẹ - người nữ được sinh ra trong âm thầm nhưng có một vai trò quan trọng trong Giáo hội. Cùng với những lời ca khen, những tâm tình sốt mến, cộng đoàn và các em dâng lên Mẹ những bông hoa tươi thắm để chúc mừng Mẹ trong ngày sinh nhật.

Chiều 8/9, Cha quản xứ Đăk Mót đến hiệp dâng Thánh lễ Sinh nhật Mẹ, sinh nhật lần thứ 106 của Hội dòng và khai giảng Niên khóa mới cho Cộng đoàn. Trong bài chia sẻ, cha nhấn mạnh vai trò của Mẹ trong lịch sử cứu độ và ngài cũng nhắn gửi các bạn thanh thiếu nữ hãy trân quý những phút giây được ở nơi mái nhà này, để nỗ lực đào tạo một con tim yêu thương như Chúa Giêsu: yêu bạn bè, yêu gia đình, yêu những điều mà Thiên Chúa trao tặng cho các bạn và yêu hết tất cả mọi người như Chúa yêu.

Năm nay, cộng đoàn chào đón 45 em nội trú với nhiều lớp, nhiều độ tuổi khác nhau. Các em đến từ nhiều thôn làng: Đăk Mót, Đăk Len, Đăk Sú,…và xa nhất là Đăk Nai, Đăk Long. Quy tụ từ nhiều nơi nhưng các em đều có chung một niềm tin, chung một sức sống và một ước mơ giản đơn là được tới trường, được trau dồi kiến thức.

Năm học mới bắt đầu là cơ hội để chị em Xóm Nhỏ ý thức Sứ mạng Giáo dục mà Thiên Chúa đang mời gọi, nhất là với đặc sủng Giáo dục thanh thiếu nữ mà Đấng Tổ phụ kính yêu đã thao thức cho Hội dòng. Mỗi một tâm hồn là một mầm non Chúa Giêsu trao phó cho chị em trong cộng đoàn để qua đó chị em cộng tác với Người và làm cho những hạt mầm này lớn mạnh trong đức tin, trong việc đào luyện văn hóa và trưởng thành hơn trong đời sống.

Nguyện xin Chúa Giêsu, vị Thầy của những tâm hồn Thánh hiến và xin sự hiện diện từ mẫu của Mẹ Maria Vô Nhiễm đoái thương và chúc lành cho cộng đoàn chúng con, để mái nhà Giuse Xóm Nhỏ tiến bước, hiệp hành với các thanh thiếu nữ, với những anh em sắc tộc tại miền truyền giáo này. Tất cả nhằm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn.

Cộng đoàn Giuse Xóm Nhỏ, FMI