Bài giảng Thánh lễ Tạ Ơn 50 năm thành lập cộng đoàn Nazareth An Mỹ
Chúng ta tạ ơn Chúa không chỉ vì một cột mốc thời gian, nhưng còn vì một chứng tá sống động của Tin Mừng, được viết nên bằng máu, nước mắt và niềm hy vọng của biết bao ngườ
50 NĂM HỒNG ÂN - MỘT HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN GIỮA VÙNG TRUYỀN GIÁO
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, trong niềm hân hoan và xúc động, chúng ta cùng nhau quy tụ về nơi đây để dâng Thánh lễ tạ ơn mừng 50 năm thành lập cộng đoàn Nazareth tại An Mỹ thuộc Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế – một dấu mốc thiêng liêng đầy ý nghĩa trong hành trình đức tin và phục vụ giữa vùng truyền giáo Tây Nguyên đầy nắng gió, nhưng cũng chan chứa ân sủng.
Chúng ta tạ ơn Chúa không chỉ vì một cột mốc thời gian, nhưng còn vì một chứng tá sống động của Tin Mừng, được viết nên bằng máu, nước mắt và niềm hy vọng của biết bao người: những chị em tiên khởi, những người đồng hành, những thiếu nữ Bahnar ngày nào nay đã trở thành khấn sinh, những học trò nội trú năm xưa nay đang xây tổ ấm, những nụ cười của các em bé sắc tộc – tất cả là một bài ca Magnificat không ngừng vang lên giữa cộng đoàn này!
I. 50 NĂM - TẠ ƠN CHÚA TRONG ĐỨC TIN VỮNG VÀNG
Trong bài đọc thứ nhất, thánh Phaolô và Barnaba, sau khi bị dân Do Thái khước từ, đã mạnh mẽ tuyên bố: “Đây, chúng tôi quay về phía các dân ngoại”. Đó là bước ngoặt lịch sử: từ một dân riêng, Tin Mừng vươn ra muôn dân, để trở thành ánh sáng muôn dân, như lời ngôn sứ Isaia đã loan báo.
Hành trình của cộng đoàn Nazareth An Mỹ cũng bắt đầu như thế: trong âm thầm, khiêm tốn, nghèo khó, nhưng luôn vững tin rằng Chúa dẫn đường. Hai chị tiên khởi - M. Corona Hồ Thị Hiển và M. Jaccard Nguyễn Thị Mười - đã dám ra đi như Abraham, đến một nơi chưa hề biết, giữa một giai đoạn xã hội còn đầy bất ổn sau năm 1975. Các chị không mang theo gì ngoài niềm tin và tình yêu dành cho Chúa và người nghèo. Ngày 08.9.1975 - ngày Sinh Nhật Đức Mẹ - cộng đoàn được khai sinh như một mầm sống nhỏ bé nơi thôn An Mỹ này. Và rồi từ một ngôi nhà vách đất, mái tôn đơn sơ, cộng đoàn đã trở thành một “Nazareth mới” - nơi Chúa tiếp tục ẩn thân và làm người qua đời sống đơn sơ, âm thầm, phục vụ không mệt mỏi.
II. 50 NĂM - TRI ÂN BAO TÂM HUYẾT VÀ HY SINH
“Đây là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ đã giặt áo mình trong máu Con Chiên”- bài đọc Khải Huyền giúp chúng ta hiểu rằng: mọi thành công trong sứ vụ không phải đến từ sức người, nhưng từ ơn Chúa, từ thập giá, và từ lòng trung thành không điều kiện.
Cộng đoàn Nazareth An Mỹ đã từng bước vượt qua nhiều thử thách: thiếu thốn vật chất, bị hiểu lầm, thiên tai, hoàn cảnh xã hội khó khăn, và cả những thời điểm tưởng chừng như không thể tiếp tục. Nhưng chính trong gian nan, Thiên Chúa lại làm cho đức tin được lớn lên, cho cộng đoàn bén rễ sâu hơn trong sứ vụ.
Chúng ta không thể không tri ân những người đặt viên đá đầu tiên, những người gầy dựng, dẫn dắt, và kiên vững tiếp nối: từ M. Corona, M. Anna Hà, M. Madalena Thu Hiền, đến các chị em hôm nay đang tiếp tục dệt nên câu chuyện yêu thương này - Maria Hảo, Anna Mỹ Linh, Maria Loan…
Chúng ta cũng tri ân các vị mục tử luôn đồng hành: từ cha Đaminh Lộc - người thắp lên ngọn lửa Thánh Linh đầu tiên, đến các cha Giuse Lê Thành Ánh, cha Gioakim, cha Phêrô và quí cha - những người đang tiếp tục là “người thổi lửa” cho cộng đoàn.
Cũng không thể không nhắc đến quý ân nhân, những người âm thầm góp công, góp của, góp lời cầu nguyện… để một cộng đoàn nghèo mà không thiếu - vì luôn đầy ắp tình người và ơn Chúa.
III. 50 NĂM - HY VỌNG TRONG ƠN GỌI VÀ SỨ MẠNG
Tin Mừng hôm nay rất ngắn, nhưng lại là bản tuyên ngôn của đời tu: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta”. Trong 50 năm qua, bao chị em đã nghe được tiếng gọi yêu thương của Đấng Mục Tử, đã đáp lại và bước theo con đường khó nghèo - vâng phục - khiết tịnh. Và từ An Mỹ, tiếng gọi ấy lan ra đến bao làng bản Bahnar, Jrai… như hạt giống âm thầm mọc lên.
Những em bé từng e dè bước vào nhà nội trú nay trở thành sinh viên, những cô gái Bahnar nay trở thành khấn sinh, và biết đâu - những mầm ơn gọi hôm nay đang chờ đợi để được đánh thức.
Cộng đoàn không dừng lại ở cột mốc 50 năm. Chúng ta không kỷ niệm để khép lại, nhưng để bắt đầu một hành trình mới - hành trình của niềm hy vọng, của một cộng đoàn “già mà vẫn sinh hoa trái”, của một Nazareth An Mỹ tiếp tục là ánh sáng giữa vùng truyền giáo, tiếp tục gieo Lời Chúa, đào tạo nhân bản, và nâng bước các thế hệ sắc tộc.
KẾT
“Ta và Cha là một” - lời kết của Tin Mừng mời gọi chúng ta sống hiệp nhất với Chúa, và với nhau. 50 năm qua là một hành trình hiệp nhất trong cùng một ơn gọi, một linh đạo Mẹ Vô Nhiễm: sống khiêm nhu, yêu thương, phục vụ, phó thác.
Bài giảng của cha Micae Trần Phúc Ca, SVD, quản xứ An Mỹ trong thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 50 năm thành lập cộng đoàn Nazareth -An Mỹ thuộc Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm- Vùng Tây Nguyên- Gp. Kontum.