Hội Dòng - Bóng hình chị và em

Ai về một sáng sớm Bóng chị dạy đàn em Từng dòng chữ in đều Dạy em biết yêu Chúa. Bóng chị nơi...


Ai về một sáng sớm

Bóng chị dạy đàn em

Từng dòng chữ in đều

Dạy em biết yêu Chúa.

Bóng chị nơi ngưỡng cửa

Đưa em vào Hội Dòng

Những ngỡ ngàng lạ lẫm

Phút ban đầu qua mau.

Ngày qua rồi tháng lại

Bóng chị mãi in sâu

Gương sống bên Chúa hiền

Cho đoàn em theo gót.

Bóng chị luôn che chở

Khi đàn em lỗi lầm

Những vụng về tuổi trẻ

Chị mỉm cười bảo ban.

Bóng em dần khôn lớn

Bóng chị ngả chiều buông

Nghe bước chân vụng về

Thời gian in màu áo.

Bóng em kề bóng chị

Đỡ nhẹ từng bước đi

Lòng em thầm thủ thỉ

Cẩn thận té chị ơi!

Bóng em bên bóng chị

Nơi chiếc giường đơn sơ

Từng hơi thở mệt nhọc

Chị ơi gắng chút nào!

Bóng em nâng chị dậy

Từng muỗng cháo hạt cơm

Tình thương vẫn đầy tràn

Tình chị em mãi lớn.

Ai về buổi chiều vắng

Bên cạnh chị và em

Nghe bao lời tâm sự

Những ngày tháng êm đềm.

Chị đau em bên cạnh

Em ngã chị đỡ nâng

Dầu cho bao gian khó

Vẫn một lòng thương yêu.

Hội Dòng theo năm tháng

Lớn trong tình chị em

Tình cộng đoàn huynh đệ

Cho tình Chúa mãi tròn.

Hội Dòng vẫn còn mãi

Bóng hình chị và em

Dù buồn vui, sướng khổ

Món quà Chúa thương ban.

Em lặng nhìn những bóng hình song đôi

Lòng nhủ thầm Chúa thương ở bên đời

Tình chị em đưa nhau vào tình Chúa

Hội Dòng mình lớn mãi trong tình yêu.

Matta Hà Nhiên (Kinh viện), FMI