Chương trình Tĩnh nguyện Lễ Giỗ Đức Cha Chabanon
Chủ đề: “ĐỨC CHA CHABANON - HOA TRÁI TÌNH YÊU TRONG ĐỨC KITÔ”
I. KHAI MẠC
- Làm dấu Thánh giá
- Hát kinh Chúa Thánh Thần: Lạy Chúa, xin ban thánh linh Ngài... (CT 12)
Lời dẫn:
Kính thưa cộng đoàn!
Trong tâm tình cảm mến tri ân nhớ về nguồn cội, nhân ngày lễ giỗ lần thứ 88 của Đức Cha Chabanon, cộng đoàn chúng ta cùng nhau ôn nhớ lại những hình ảnh đẹp mà Đức Cha để lại cho chúng ta như một di sản thiêng liêng. Với chủ đề: “Đức Cha Chabanon- hoa trái tình yêu trong Đức Kitô, chị em chúng ta cùng dâng lên lời cảm tạ Chúa đã ban cho Hội dòng một người cha, nơi ngài chiếu toả một đời sống nội tâm sâu xa thâm thuý, một người mục tử nhiệt thành được thúc bách bởi tình yêu Đức Kitô. Ngài đã đóng vai trò một người Cha và một người mẹ, để tận tình chăm sóc, yêu thương dạy dỗ chị em thuở ban đầu. Ngài đã ươm trồng những mầm sống mới của Hội dòng lớn lên trong Đặc sủng của Đấng Sáng lập và trong đời sống tu trì. Qua cuộc sống của ngài, chị em được hưởng những hoa trái tình yêu của một đời sống thánh thiện, khiêm tốn và đầy tình yêu thương đối với Thiên Chúa và tha nhân. Trong giờ tĩnh nguyện này, chúng ta cùng cầu xin Chúa ân thưởng Nước Trời cho Đức Cha và xin ngài chuyển cầu cho mỗi chị em trong Hội dòng biết mở lòng để được tình yêu Đức Kitô thúc bách, hầu sống một cuộc đời thánh thiện và góp phần xây dựng Hội dòng ngày càng phát triển vững mạnh trong Đặc sủng của Đấng Sáng lập.
Trong tâm tình đó, giờ đây kính mời cộng đoàn đứng, hiệp chung tâm tình dâng lên Đức Cha nén hương trầm:
Nén hương lòng đoàn con xin tưởng nhớ
Một cuộc đời người tôi tớ trung kiên
Gieo tình thương người mục tử nhân hiền
Đem Giê-su cho đoàn chiên bé nhỏ
Nén hương trầm lời tri ân muốn ngỏ
Theo lối nhỏ đường nên thánh cha đi
Yêu ẩn dật chẳng kể mình là chi
Như lúa mì gieo vào lòng đất mới
Đây mảnh đất Hội dòng cha vun xới
Đang trổ sinh hoa trái mới từng ngày
Tri ân cha bởi tình nghĩa cao dày
Nén hương trầm đoàn con đây tưởng nhớ.
- Tin mừng theo thánh Gioan (12, 24-25)
“Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.”
Hát: Lời Ngài là sức sống của con…
- Suy niệm Lời Chúa:
Chính Đức Giêsu – hạt giống của Thiên Chúa Cha đã tự nguyện hủy mình ra không, nay trổ sinh muôn vàn bông hạt là phần rỗi các linh hồn. Theo gương ấy, đời sống của người môn đệ Đức Kitô là một cuộc đời chết đi cho ý riêng mình để mưu cầu lợi ích cho tha nhân. Đức Cha Chabanon đã dám hy sinh cả cuộc đời cho tha nhân, phục vụ trong âm thầm và yêu mến. Chị em chúng ta được mời gọi bước theo Chúa Kitô, tận hiến đời mình để thánh hóa bản thân và mưu ích cho các linh hồn qua Đặc sủng, linh đạo, sứ mạng của Hội dòng. Nhờ đó, chúng ta làm trổ sinh những hoa trái của tình yêu trong Đức Kitô.
Hát: Đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi….
II. NỘI DUNG
1. Ôn nhớ về Cha (Tóm tắt tiểu sử Đức Cha Alexander Paul Marie Chabanon)
Đức Cha Alexander Paul Marie Chabanon sinh ngày 7.7.1873, tại Antrennes, địa phận Mende, nước Pháp. Thụ phong linh mục ngày 28.6.1896, tại Chủng viện Thừa Sai Hải Ngoại Paris. Hai tháng sau, ngài sang truyền giáo tại Việt Nam ngày 26.8. Năm 1918, được gọi về làm Giám đốc Đại Chủng viện và linh hướng cho Dòng Kín Carmel. Năm 1920, được Đức Cha Allys giao nhiệm vụ đào tạo các nữ tu đầu tiên Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Ngài được thụ phong Giám mục 28-10-1930. Đến tháng 6.1931, làm Giám mục Giáo Phận Huế, kế vị Đức Cha Allys. Đức Cha Chabanon đã cống hiến tất cả tài năng, sức lực cho miền truyền giáo Huế. Đến cuối đời, ngài ước mong được sống chết giữa đoàn chiên và chu toàn nhiệm vụ của người mục tử đối với giáo phận, nhưng ý Chúa không như ngài mong ước.
Hát: “Cha yêu mọi người”
2. Một câu chuyện cảm động được Đức Cha Giuse Trần Văn Trang kể lại biến cố trước khi Đức Cha rời Giáo phận Huế để về Pháp chữa bệnh:
Địa phận Huế, phải hai điều nguy biến, ly biệt, buồn rầu: Trước sự ra đi của Đức Cha già Allys, Đức Cha Chabanon cũng lâm bệnh nguy hiểm mấy tháng, có lẽ nguy đến tính mạng: Tỳ vị ngài chẳng tiêu hóa, đêm chẳng ngủ. Ngài là đấng béo mập, mà rày thấy hai má cóp lủng vào, chân đi không vững, phải mệt cách lạ, đầu xoàng xiên khổ cực. Các lương y Pháp bắt ngài phải về Tây gấp mới trông sống nổi.
Chiều ngày 23/04, cố Chính Lễ lên giọng bi ai mà thưa Đức Cha Giáo rằng: Lạy Đức Cha, mai nay chúng tôi đã đưa Đức Cha già qua cõi đời đời! Chiều này phải đau đớn đưa Đức Cha về tạm nghỉ dưỡng bệnh bên Pháp. Địa phận mồ côi cả hai Đức Cha… xin Chúa cho Đức Cha đi đàng bình yên, mau lành trở về cùng chúng tôi.
Đức Cha Giáo dầu mệt, song cũng đứng dậy, khóc ròng rã mà nói rằng: “Các cha Tây, Nam địa phận xưa rày trung thành với tôi, nay tôi đi thì đứt ruột! Song chẳng đã, phải vâng lời trẩy đi trong lúc Đức Cha già mới tạ thế! Tôi ra đi thật là tủi hổ… Đức Cha sa nước mắt ròng rã! Đoạn đứng dậy bắt tay hôn mặt từ giã các cha Tây, Nam một cách đau đớn ly biệt chí thiết tận tình! Ai nấy đều mủi lòng thảm thiết! Đoạn Đức Cha Giáo đến nhà xác, quỳ dưới chân Đức Cha Lý, xem mặt thảm não lắm, tay chấp lại sốt sắng, đọc kinh hơn một khắc đồng hồ, ai nấy thấy tấn kịch bi ai này, tả ra chẳng đặng không biết mấy tâm tình giữa hai Đức Cha cũng là một địa phận!
Sau đó, Đức Cha Giáo lên tàu qua Pháp, nhưng cuộc hành trình qua Địa Trung Hải rất tệ, cơn bệnh tăng dần và Ngài bị kiết lị. Ngài chỉ kịp tới bệnh viện ở Marseille, và đến ngày 4/6/1936 Ngài qua đời. Hay tin đó, các cha trong Địa phận Huế khóc ngài như khóc thương một người cha hơn là một vị Bề trên…Suốt 40 năm truyền giáo tại Việt Nam, ngài chưa một lần về quê, lần về Pháp này đã kết thúc cuộc sống trần gian của ngài trong âm thầm như ngài hằng ôm ấp: “yêu thích ẩn dật và kể mình bằng không”. Ngài sống nghèo và chết nghèo, xa cách đoàn chiên mà ngài đã tận tụy hy sinh.
Hát: Tri ân Đấng Sáng Lập
Cộng đoàn thinh lặng (2phút) tưởng nhớ về Cha
3. Cầu nguyện bên Cha (suy niệm, cầu nguyện và dâng biểu tượng)
- Hạt giống trầm lặng trong Đức Kitô
(Dâng Lời Chúa - Cầu cho chị Tổng phụ trách, quý chị Tổng cố vấn, quý bà, quý chị hữu trách)
Cuộc đời Đức Cha Chabanon như hạt giống trầm lặng trong Đức Kitô vùi sâu trong Lời Chúa qua lối sống âm thầm, đơn sơ, nghèo khó, khiêm tốn để chết đi cho tình yêu đối với Chúa, với tha nhân.
Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đạo đức, ngài được thừa hưởng những đức tính tinh thần cao đẹp của mẹ. Thời Tiểu chủng viện, ngài là một học sinh chăm ngoan, trầm tĩnh, được mọi người yêu mến. Khi là chủng sinh, ngài là người rất chăm chỉ, có đời sống nội tâm sâu xa nghiêm túc, nhiệm nhặt với chính mình, và luôn chu toàn bổn phận cách đơn sơ, không phô trương.
Khi ngài làm Linh mục, Giám mục trong vai trò huấn luyện các chủng sinh và các nữ tu, ngài luôn chú trọng đến đời sống kết hợp với Chúa, từ bỏ ý riêng và làm theo ý Chúa. Ngài nêu gương sáng qua cách sống nghèo khó: Chiếc áo choàng bạc màu, một đôi tất mạng đi nhiều lần. Như vậy, suốt cuộc đời Đức Cha Chabanon đã sống trọn vẹn câu châm ngôn sống của mình: “yêu thích ẩn dật và kể mình bằng không” và mọi hoạt động của ngài đều được nung nấu bởi “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách”.
Hát: Tình yêu chính vì tình yêu……
Cầu Nguyện: Lạy Đức Cha quý mến, tinh thần yêu thích sự trầm lặng, khiêm tốn của Đức Cha được sáng soi bởi Lời Chúa và lòng yêu mến thông phần thập giá Chúa Kitô. Chị em trong Hội dòng chúng con vẫn đang được tiếp nối và nuôi dưỡng bởi tinh thần ấy bằng việc “chịu cho vui lòng những sự khó thường ngày thường gặp, cùng chu toàn các việc bổn phận cho nên”. Chúng con xin Đức Cha chuyển cầu cùng Chúa cho chị Tổng phụ trách, quý chị Tổng cố vấn, quý bà, quý chị hữu trách luôn kín múc được nguồn sức mạnh tình yêu nội tâm nhờ việc chìm sâu trong Lời Chúa, kết hợp mật thiết với Ngài, để dẫn dắt cộng đoàn và Hội dòng theo thánh ý Chúa.
- Mầm sống trổ sinh trong Đức Kitô
(Dâng Luật tiên khởi + Luật sống + Hiến luật, nội quy - Cầu cho quý chị Vĩnh Khấn đang phục vụ tại các cộng đoàn)
Đức Cha Chabanon đã cống hiến tất cả tài năng để phục vụ dân Chúa nơi đất Huế thân yêu với một lòng yêu mến như một mầm sống đầy nghị lực được trổ sinh từ tình yêu Đức Kitô.
Lịch sử Tổng giáo phận Huế ghi lại: “Đức Cha Chabanon có một kiến thức ngoại thường, đặc biệt về các lĩnh vực văn chương, ngôn ngữ Việt Nam và Thần học. Ngài có những đức tính cao quý vượt bậc mà người ta yêu thích tìm thấy nơi một đồng nghiệp, nhất là nơi một bề trên: không bao giờ nói xấu người khác, biết ngưng lại đúng lúc một câu chuyện thiếu bác ái, tính kiên nhẫn bất biến và sự cẩn mật nổi tiếng. Ngài là người cộng tác đắc lực của Đức Cha Allys trong việc thành lập và huấn giáo cho chị em Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm thời sơ khai. Chính ngài đã viết bản Luật Tiên khởi và dạy chị em tuân giữ Lề luật. Trong vai trò huấn luyện chị em, ngài tận tình chăm sóc, hướng dẫn chị em cụ thể trong cuộc sống như một người mẹ, và yêu thương dạy bảo như một người cha để ươm trồng vun xới cho mầm sống mới của Hội dòng được lớn lên trong đời sống tu trì.
Hát: Tình yêu chính vì tình yêu……
Cầu nguyện: Kính thưa Đức Cha, trải qua dòng thời gian, Hội dòng chúng con được thừa hưởng ân phúc từ gia sản thiêng liêng cha để lại chính là Luật Tiên khởi. Tiếp nối công ơn cha, chị em chúng con đã không ngừng đào sâu học hỏi và canh tân Luật dòng cho phù hợp với nhu cầu của xã hội, Giáo hội từng thời đại và luôn đi đúng đặc sủng, sứ mạng mà Đức Cha truyền lại cho Hội dòng. Xin Đức Cha bầu cử cho mỗi chị em trong Hội dòng, cách riêng là quý chị Vĩnh khấn đang phục vụ tại các cộng đoàn được trung tín trong đời sống thánh hiến cùng chia sẻ, gánh vác công việc cho nhau và giúp nhau sống triển nở theo Luật dòng trong sứ vụ được giao. Nhờ đó, chị em duy trì, phát huy và lan tỏa nếp sống của người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, ươm mầm ơn gọi của người trẻ trong thế giới hôm nay.
- Hoa trái tình yêu trong Đức Kitô
(Dâng hoa, nến – Cầu cho những chị em trong giai đoạn huấn luyện khởi đầu)
Đức Cha Chabanon – là hạt giống được ươm trong Lời Chúa, đã trổ sinh mầm sống và lớn lên nhờ tình yêu Đức Kitô thúc bách. Cuộc đời Cha đã nở hoa tỏa hương thơm thánh thiện, và chết đi cách âm thầm để sinh trái thơm ngon cho đời. Ngài là một con người đa năng nhưng ẩn giấu một trái tim vàng để cống hiến trọn đời cho sứ mạng mở mang Nước Chúa nơi đất Huế. Ngài là vị tông đồ tâm huyết, dấn thân phục vụ đến tàn hơi kiệt sức. Bởi thế, ngoài những bổn phận trong địa phận Huế, ngài được giao nhiều trách vụ quan trọng như: thành viên ủy ban Đại diện các Miền Truyền Giáo Đông Dương và Xiêm La; Chủ tịch Ủy ban lo việc thống nhất sách giáo lý và các kinh nguyện; đại diện Miền Truyền Giáo Huế tại ủy ban Giáo lý ở Phát Diệm, dưới quyền chủ tịch của Đức Cha Marcou. Trong mọi công việc, ngài đã làm “tận tâm như thể làm cho Chúa chứ không phải cho người đời”.
Đặc biệt, đối với chị em Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, tinh thần và nếp sống của ngài được in sâu, tiếp nối qua các thế hệ. Cách riêng, nỗi lòng canh cánh mà ngài cũng như Đức Cha Allys hằng thao thức đó là “vẽ vời cho con trẻ biết đàng lên trời”, vẫn được duy trì và phát huy. Để rồi hôm nay, cây hoa Phú Xuân ngày càng được vững mạnh, phát triển, vươn xa và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng trong sứ mạng giáo dục mà Đức Cha thao thức, chuyển trao.
Hát: Tình yêu chính vì tình yêu…
Cầu nguyện: Kính thưa Đức Cha, chúng con là những chị em trong giai đoạn huấn luyện khởi đầu, được thừa hưởng những giá trị Thiêng Liêng từ nơi Đức Cha và quý chị đi trước. Chúng con ao ước được tiếp nối những giá trị ấy qua việc tự đào luyện bản thân về mọi phương diện theo tinh thần người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Xin Đức Cha chuyển cầu cho chúng con trở nên những bông hoa tươi thắm, và những ngọn nến sáng bằng một đời sống vui tươi, chân thật, hiền lành và khiêm tốn để trổ sinh những hoa trái tình yêu, như lòng Chúa mong ước.
Cộng đoàn quỳ cùng dâng lên 1 Kinh Tin Kính, 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh để cầu nguyện cho Đức Cha và chị em trong Hội dòng đã qua đời.
Trong thinh lặng, mỗi chị em dâng quyết tâm riêng để học nơi Đức Cha những đức tính tốt lành của ngài.
Hát: Theo bước cha hiền
III. LỜI NGUYỆN KẾT
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Hội dòng chúng con một người Cha là hoa trái của tình yêu Chúa Kitô. Từ nơi ngài đã trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng cho Giáo phận và Hội dòng. Xin Thiên Chúa ban phúc trường sinh cho Đức Cha; và nhờ lời ngài chuyển cầu, xin cho mỗi chị em trong Hội dòng biết nỗ lực sống ơn gọi tình yêu và âm thầm phục vụ những con người mà Chúa trao phó qua sứ mạng giáo dục, để chúng con làm sáng danh Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Lớp Chuẩn bị Khấn trọn 2024, FMI