Bạn biết gì về Thiên Chúa
“Biết Thiên Chúa” là một vấn đề mà tôi thiết nghĩ con người ở mọi thời luôn khao khát tìm hiểu...
Một người bạn đã từng hỏi tôi: Bạn biết gì về Thiên Chúa? Ban đầu, tôi có thể trả lời một cách rất đơn giản: Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, Ngài luôn yêu thương và quan phòng mọi loài, mọi vật và Ngài rất yêu thương tôi. Tuy nhiên, câu hỏi đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi và thúc đẩy tôi tái khám phá sự hiện diện của Ngài.
“Biết Thiên Chúa” là một vấn đề mà tôi thiết nghĩ con người ở mọi thời luôn khao khát tìm hiểu, bởi Thiên Chúa luôn hiện diện dẫu chúng ta không thấy Ngài. Tuy nhiên, dường như chúng ta luôn cố gắng tìm hiểu Thiên Chúa bằng lý trí mà mãi mãi không thể có câu trả lời hoàn hảo và chân thật về Ngài.
Việc Biết Thiên Chúa đòi hỏi nơi con người rất nhiều, không chỉ yếu tố truy tìm, khả năng cảm nghe nhưng đặc biệt là việc ở lại và quỳ gối. “Không biết thì không thể yêu mến” (Augustino). Đúng thế, người Kitô hữu không thể yêu mến Thiên Chúa nếu như không biết Ngài.
Trong Cựu ước, biết Thiên Chúa đồng nghĩa với việc nhận biết, nhìn nhận Thiên Chúa làm chủ cuộc sống và thi hành giao ước của Giavê. Biết Thiên Chúa cũng là việc tuyên xưng Danh Ngài, ca ngợi và cảm tạ những việc Ngài làm cho dân, đặc biệt qua biến cố Xuất Hành. Không biết Thiên Chúa không chỉ là một trạng thái vô tri thuộc lãnh vực nhận thức nhưng còn là tội lỗi dẫn tới sự chết hay xa lìa Thiên Chúa. Cựu ước đặt nặng yếu tố tâm tình trong cái biết.
Với cái nhìn khác của Tân ước, đặc biệt theo Gioan, Biết Thiên Chúa không gì khác ngoài Tin- Chỉ cần Tin thì sẽ được sự sống đời đời. Biết Thiên Chúa cũng không thể không loại trừ cái nhìn của Cực ước nhưng mời gọi ta trong chiều kích lớn hơn: TIN VÀO THIÊN CHÚA. Biết Thiên Chúa chính là được Ngài dẫn vào cung lòng và sống tương giao thân tình khăng khít. Chúng ta biết Thiên Chúa là Tình yêu không phải do chúng ta nỗ lực tìm kiếm nhưng là nhờ vào danh Đức Giêsu Kitô. Do đó, biết Thiên Chúa mời gọi chúng ta Tin vào Đức Giêsu Kitô “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Đức Tin mời gọi chúng ta luôn bám vào Thiên Chúa, chọn Người làm chủ cuộc sống chúng ta và trông cậy hoàn toàn vào Ngài. Trong cuộc đời, tất cả những gì chúng ta nhận được đều nhờ ân sủng của Thiên Chúa. “Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác” (Ga 1,16). Chúng ta luôn được mời gọi dâng tất cả cho Ngài: niềm vui, nỗi buồn, tủi nhục, hiểu lầm, phỉ báng, khinh dễ…Hãy dâng cho Thiên Chúa nhờ đó toàn thân chúng ta được thánh hoá. Càng Biết Thiên Chúa bao nhiêu, chúng ta càng yêu mến Người bấy nhiêu. Đồng thời, chúng ta càng nhận ra sự hữu hạn, tội lỗi và yếu đuối của mình. Những lúc đó, chúng ta biết chúng ta cần tìm đến ai! Không chỉ dừng lại ở đó, nhờ việc nhận biết mình chúng ta càng cần đến Thiên Chúa nhiều hơn
Biết Thiên Chúa chính là chọn lựa, tin và theo Đức Kitô. Đồng thời, cũng là cách mời gọi chúng ta chấp nhận tuân phục Thiên Chúa dựa trên: những gì biết được về Người, những gì Người đã làm và những gì Người đòi hỏi. Sự hiểu biết đó, mời gọi chúng ta nỗ lực liên lỉ và không ngừng cố gắng trong đời sống thiêng liêng của mình: Cầu nguyện là mối dây thể hiện Niềm Tin vào Thiên Chúa. Bởi Tin nên chúng ta luôn chuyên chăm cầu nguyện.
Maria Lê Nguyệt (HV Bêtania), FMI