Vui sống Lời Chúa: thứ Tư - Tuần XXV Thường niên
“Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.” (Lc 9,3)
https://open.spotify.com/episode/1ol6PsmE0tpQ4oL4pzshi0?si=kLjS0QG4S1aSgolPQgfJAg
* Lời Chúa: Lc 9,1-6
“Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.” (Lc 9,3)
* Đường Hy Vọng, số 768:
Con phải là “món quà” trong tay Chúa, sẵn sàng để Chúa tặng cho bất kỳ ai. Một món quà mà ai cũng quý yêu thèm muốn.
* Suy niệm:
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai các môn đệ lên đường rao giảng và nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng mang hai áo.” Lời dặn này Chúa Giêsu nhấn mạnh đến tinh thần khó nghèo, sự tự do nội tâm và phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Chúa không muốn các môn đệ lệ thuộc vào vật chất, nhưng mời gọi họ sống thanh thoát, để tâm hồn rộng mở với Thiên Chúa và tha nhân. Người tông đồ được mời gọi cậy dựa vào ơn Chúa hơn là vào phương tiện trần thế. Khi bị vướng bận bởi tiền bạc, danh vọng hay quyền lực, chúng ta khó lòng toàn tâm cho sứ mạng. Trong xã hội hôm nay, người rao giảng Tin Mừng cũng dễ bị cuốn vào thành tích, hình thức và vẻ hào nhoáng bên ngoài. Có người dựa vào tài năng hay vị thế cá nhân, rồi thất vọng khi không thấy kết quả. Nhưng loan báo Tin Mừng không phải là một dự án ngắn hạn, mà là hành trình dài, đòi hỏi trung tín và kiên nhẫn.
Là những người đi theo Chúa chúng ta không nhất thiết phải giỏi về mặt kỹ năng, nhưng cần sống đơn sơ, yêu thương, phục vụ và biết dành giờ cho Chúa nhiều hơn. Một nụ cười thân thiện hay sự lắng nghe chân thành cũng có thể là lời rao giảng mang đến cho tha nhân.
Đường Hy Vọng số 768 nhắc nhở mỗi người chúng ta phải là “món quà” mà Chúa muốn trao cho người khác, “món quà” mà ai cũng yêu quý và muốn có. Dù trong thời đại nào, chúng ta vẫn được mời gọi làm ngôn sứ sống động. Hãy giữ vững niềm hy vọng, vì cuối con đường là ánh sáng vĩnh cửu. Khi cộng tác với Chúa trong từng việc nhỏ mỗi ngày, chúng ta được biến đổi và tiến gần hơn đến Nước Trời.
Lạy Chúa, xin giúp con biết nuôi dưỡng đời sống nội tâm, để luôn gắn bó với Chúa và mở lòng với tha nhân. Xin cho con trở nên một món quà trong tay Chúa, được trao ban cho mọi người trong yêu thương và đơn sơ.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay, chị em quyết tâm nở một nụ cười thật tươi, chân thành, như một món quà nhỏ dâng tặng cho Chúa qua người bên cạnh mình.
Học viện Huế, FMI